Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

Xuan Mau Ty

> Xuân Mậu Tý - 2008 Năm đó, đúng vào 12 giờ trưa, cả nhà mình sau khi cúng đón Ông Bà xong thì quay quần ở phòng Thờ cúng của gia đình để chúc mừng năm mới, sau khi quay xong, Tuấn upload len YouTube, bây giờ copy vào đây để cả nhà nhớ lại nhé. Thoắt cái thì đã qua hai mùa xuân, bây giờ cả nhà đã về nhà mới, những hồi ức ở căn...
Đọc tiếp ...

Về nhà!

Start:     Mar 31, '10 7:00pEnd:     Apr 4, '10 8:00pLocation:     Q2Tháng tư mình lại về nhàThăm nhà thăm cả sơn hà núi nonNúi kia vời vợi có cònSông kia có chảy sắc son một dòng!Tháng tư mình lại về nhàCúng cha giỗ mẹ chỉ là chút hươngHiếu đâu chỉ ở cúng dườngHiếu ngay vào lúc song đường tại...
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Mẹ tôi

Mẹ đã đi xa từ rất lâu rồi, mà vẫn nhớ ngày ấy mẹ trở bệnh nặng, một đứa em gái theo xe đưa mẹ đến BV Bình Dân trước, hai chị em từ Biên Hòa tất tả chạy lên SG sau. Trên đường, lần đầu tiên thấy vải thiều từ Bắc đã vào SG, mẹ quê ở Cầu Giấy, Từ Liêm, từ nhỏ đã nghe mẹ kể về Ông Ngoại hay chăm vườn nhãn, vải thiều ở Hưng Yên, hai chị em nói một lát đến nơi thăm mẹ xong thì sẽ ra chợ mua về cho mẹ ăn, chắc mẹ thích lắm! Tới nơi,...
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Đi tìm dáng thuyền trôi !

Duyên tao ngộ!Hẹn gặp con bé HT ở quán café Đồng Hồ, để hai chị em đi tìm dáng thuyền đậu lững lờ trên mặt hồ của BS ĐHN.Vì đến sớm, nên đi vòng vòng tìm chỗ ngồi, vào cái nhà sàn trên hồ, nhưng hết chỗ, ngày thứ ba mà đông khách, vậy là không có cơ hội ngồi ở nhà sàn rồi. Từ nhà sàn nhìn về hướng có tàng cây đa lá rủ xuống tận hồ, bị che...
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Angkor Wat - Siêm Riệp 2009-07

"Người về soi bóng mình..""Người về soi bóng mình"Dưới ngọn tháp cổ xưaThường thì buổi sáng thăm đền Bayon, buổi chiều sẽ đến thăm đền Angor Wat. Thăm buổi chiều, vì nếu may mắn, du khách sẽ gặp phải một buổi chiều nắng đẹp, để có thể chụp được những tấm hình của ngôi đền với vầng hào quang rực sáng do ánh mặt trời đang lặn ở phía sau ngôi...
Đọc tiếp ...

Cambodia và Đền Bayon 2009-07

Đàn bồ câu trên nóc Hoàng cung SihanoukSau những ngày làm việc ở Phnom Penh, trước khi họ về nước, tôi đã đưa các bạn đồng sự đi thăm Hoàng Cung Sihanouk ở Phnom Penh và bay đến Siêm Riệp thăm đền Bayon và Angkor Wat.Hôm đó bầu trời hơi xám, chim Bồ câu bay khắp các vòm của Hoàng cung vua ở..Tháng 7 nhưng hoa Phượng vẫn nở đầy cây.Và cùng...
Đọc tiếp ...

Tưởng Quốc Minh 's birthday

Start:     Mar 25, '10 10:00aEnd:     Mar 25, '10 10:00pLocation:     TQM birthdayNgày con sinh ra cháu ngoạiThêm một cuống rún cho đời!Mẹ cất công ra Hà Nội,thăm cháu ngoại ngày thôi nôiRồi mớ tóc khôn của cháuMẹ gom góp lại, để làmthành đôi bút tóc ngọcSau này cháu lớn khônNhìn lại! sẽ tự hỏi rằngsao tóc thơ là ngòi bút!Bà ngoại ...
Đọc tiếp ...

Ngọc Hà birthday

Start:     Mar 24, '10 09:00a End:     Mar 24, '10 5:00p Ngày sinh con ra đời Hơn hai mươi mũi khâu Đưa con về với mẹ Ngày con đi lấy chồng! Mẹ đưa con sang ngang Lại như mẹ một đời TTM ...
Đọc tiếp ...

Về nhà!

Start:     Mar 13, '10 8:00pEnd:     Mar 17, '10 6:45pLocation:     Q2Về nhà thăm chồng conTháng nay không gặp lạiKhông biết có không còn!Em "là ai mà trần gian t...
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Cũng hiếm những ngày đáng nhớ

Start:     Mar 8, '10 04:00aLocation:     Cũng hiếm những ngàyNăm nay ngày 8/3 nhằm ngày 23/1, ngày 14/2 nhằm ngày mùng 1 t...
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Cháu Tưởng Quốc Minh - ngày cậu Lâm ra Hà Nội thăm cháu

Năm đó cu Minh được hơn hai tuổi, lúc đó nhà còn ở Vĩnh Phúc, sao mà thương con gái lấy chồng xa q...
Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM