Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Đọc "Lời Rêu" của Nguyễn Thị Hoàng


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Ai đã đọc qua tác phẩm "Vòng tay học trò" của Nguyễn thị Hoàng được xuất bản vào năm 1966 - riêng tôi thì đọc vào những năm 1970s - thì hẳn cũng biết thời ấy đã từng xôn xao như thế nào, xôn xao không chỉ trong giới phụ huynh học sinh, mà cả trong giới học sinh sinh viên của chúng tôi thủa ấy, và mấy vị nữ giáo sư trẻ xinh mới ra trường cũng vì cái tựa đề của tập tiểu thuyết ấy mà khổ sở đến.. rộn ràng mà bước qua những câu nói bóng gió của mấy cậu học sinh và sinh viên của khối cuối cấp của chúng tôi thủa ấy. Cái lứa tuổi dậy thì mới biết yêu, biết hờn giận, biết xôn xao với gió với mây thủa ấy thật ngây thơ đằm thắm biết bao. Nhất là thời ấy ảnh hưởng của Nho giáo của Khổng giáo vẫn còn sâu đậm trong tâm trí của gia đình của tuổi trẻ chúng tôi.

    Đó là nói về một trong vài tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, chứ chắc ít ai đã đọc qua thơ của nữ sĩ. Hôm nay tôi chợt nhớ tới tác phẩm "Vòng tay học trò" của bà, và lại muốn biết Bà hiện nay ra sao, thế là tôi đi tìm, thì tình cờ thấy một bài thơ "Lời Rêu" của Nguyễn Thị Hoàng.

    Đọc tựa bài thơ "Lời Rêu", những lời mà để tới lên rêu, thường lời nói ra là mất, nhưng lời nói ở đây cô đọng lại để trở thành lời rêu, rêu phong với nỗi niềm trải dài những nhung nhớ, "nỗi nhớ đầy quyên sinh" nỗi nhớ đến quyên sinh mà vẫn như rưng rức bừng sống trong buổi chiều .. run run... một mình.

    Bây giờ nữ văn sĩ tuổi đời đã cao, nhưng những vần thơ của Bà để lại chẳng già chút nào cả... "Uống cùng nhau một giọt... Say dùm nhau một giọt! ...Vướng dùm nhau sợi tóc.."., mà thật là lạ, từng lời.. từng lời thơ thật là đằm thắm.. cùng giọng ca của Hồng Ngọc nghe đến chất ngất cả hồn người...

    TTM.
    Tản mạn, nhân đọc "Lời Rêu" của Nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng.
    PP. 8/3/2012


      Lời Rêu
      thơ Nguyễn thị Hoàng

      Ai đi qua xa vắng,
      bỏ chiều run một mình.
      Giọt cà phê máu mặn,
      nỗi nhớ đầy quyên sinh.

      Mười hai năm tỉnh giấc,
      trắng đôi bờ tóc đen
      Dáng tinh cầu vỡ nát,
      đôi tay nào ru đêm

      Uống cùng nhau một giọt,
      đắng cay nào chia đôi
      Chung một niềm đơn độc,
      Riêng môi đời pha phôi.

      Say dùm nhau một giọt!
      Chút nồng thơm cuối đời.
      Vướng dùm nhau sợi tóc,
      Ràng buộc trời sinh đôi.

      Cơn mưa chìm nước mắt,
      phủ kín đời chia hai
      Thời gian chung đã mất,
      Tháng ngày riêng cũng phai

      Ngày mai ta bỏ đi,
      trần gian xin trả lại
      Đá tảng nào vô tri,
      chết một đời rêu dại

      Chỉ còn trong bóng tối,
      dấu tay nào trên tay
      Tiếng im trong lời nói,
      mây quên trời tóc bay


    Mang bức "Chân và Một đời Rêu dại"
    của Cẩm Tuyến về đây rồi.
    Cám ơn em nhé! CT ơi!





    Bài thơ này được một nhạc sĩ hải ngoại Hạnh Cự phổ nhạc




    và cũng được Phú Quang phổ nhạc nữa, bài do Phú Quang phổ nhạc được nhiều ca sĩ hát, nhưng có lẽ giọng của Hồng Ngọc nghe tha thiết hơn cả.

    Cái clip nhạc này do Gioheomay làm riêng tặng TTM.
    Cám ơn em Gió ơi!



    Nhạc Phẩm: "Lời Rêu"
    Thơ: Nguyễn Thị Hoàng
    Phổ nhạc: Phú Quang
    Do Hồng Ngọc trình bày.
    Hình minh họa do Gió trình bày.






    ♥ Ghi Chú:

    Nguyễn Thị Hoàng (1938-) là một nhà văn nữ ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Bà sinh năm 1938 tại Huế, tốt nghiệp Đại học Văn khoa, Viện đại học Đà Lạt. Sau khi tốt nghiệp, bà đi dạy học tại Đà Lạt. Năm 1966 bà nghỉ dạy, chuyển sang viết văn.

    Tác phẩm đầu tay là Vòng tay học trò xuất bản năm 1966 đã tạo được sự quan tâm của dư luận đương thời. Nhiều ý kiến phê phán tác phẩm này có nội dung vô luân do viết về quan hệ tình cảm giữa một cô giáo trẻ và cậu học trò phổ thông học cùng trường cô giáo dạy.

    Các tác phẩm khác bao gồm: Trên thiên đường ký ức (1967), Về trong sương mù (1970), Bây giờ và mãi mãi (1974).

  • Thơ phổ nhạc: http://www.thonhacviet.com/thophonhac/index2.html

88 nhận xét:

  1. Lời bài hát của NS Phú Quang

    Lời rêu

    Ai đi qua xa vắng
    để chiều run một mình
    Mười hai năm tỉnh giấc
    trắng đôi bờ tóc đen

    Uống cùng nhau một giọt
    đắng cay nào chia đôi
    Say cùng nhau một giọt
    trong mỗi đời pha phôi

    Say cùng nhau người ơi
    chút nồng thơm cuối đời
    Vương dùm nhau sợi tóc
    ràng buộc trời sinh đôi



    Cơn mưa như nước mắt
    phủ kín đời muộn phiền
    Thời gian chung đã hết
    tháng ngày riêng cũng phai

    Ngày mai ta bỏ đi
    trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    chết một đời rêu xanh

    Thơ Nguyễn Thị Hoàng, Phú Quang phổ nhạc.

    Trả lờiXóa
  2. Em mê bài hát này từ lúc nghe Nguyễn Hải, bạn em hát tặng. Đích thân Phú Quang hòa âm.
    Có nhiều ca sĩ hát bài này, hôm nào chị sang em nghe thử Ngọc Anh hát nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Chị mới biết bản này qua bài thơ Lời Rêu của NTH đó em. Hay thật. Để chị chạy qua nhà em nghe.

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi NC nghe bài thơ phổ nhạc hay quá bà già ơi (nghe lần đầu tiên ) .Ngày xưa Nc cũng mê tiểu thuyết Nguyễn thi Hoàng lắm . Năm 75 bị đốt mấy thùng sách của nhiều tác giả , NC khóc như chưa từng được khóc ,giấu được một số cuốn đem về Long Khánh lại bị mối ăn . Hic hic .....

    Trả lờiXóa
  5. Tiếc nhỉ? sách hồi đi học của bà già cũng bị lưu lạc mà mất hết rồi NC ơi! tiếc tiếc, nhưng biết làm sao bây giờ!

    Trả lờiXóa
  6. Hồi đó NC thích truyện Quỳnh Giao cũa Liêu Quốc Nhỉ dịch , ra cuốn nào NC mua không thiếu cuốn nào . Giờ thì không có cuốn nào. Thật là tiếc héng bà già .

    Trả lờiXóa
  7. Nhất là quyển "Song Ngoại"... NC nhỉ, mới ra đọc mê ơi là mê.
    Bây giờ vẫn có đó, nhưng người dịch khác trước nhiều quá.

    Trả lờiXóa
  8. NC chỉ thích Liêu Quốc Nhỉ dịch, các dịch giả khác lời văn sao sao ấy . hì hì

    Trả lờiXóa
  9. Chị tầm được quả ảnh minh họa tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  10. Em thích thơ hơn là bản nhạc.
    Tác giả dùng từ sâu sắc quá.

    Trả lờiXóa
  11. Hồng Ngọc hát hay thế. Bài thơ buồn da diết mà vẫn thấm đẫm tình người chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Em cũng thích bài hát này clip nhạc là em làm đấy ...chắc chị ko biết pimpimpap cũng là em nhỉ :))

    Trả lờiXóa
  13. Em ngạc nhiên vì giờ mới biết thơ Nguyễn Thị Hoàng ...Tuổi mình ngày ấy chẳng ai không biết Nguyễn Thị Hoàng chị nhỉ ...Hồi ấy Vòng Tay Học Trò bị thầy cô, cha mẹ cấm đọc quá chừng. Toàn đọc lén

    Trả lờiXóa
  14. Chị Gió up bài hát lên Nhaccuatui.com ạ?

    Trả lờiXóa
  15. Chị Gió up bài hát lên Nhaccuatui.com ạ?

    Clip là lên youtube chớ QA... Chị có 2 địa chỉ youtube, 1 là pimpimpap, 1 là okotoheomay ...Khoảng trên 100 clip

    Trả lờiXóa
  16. Chị ơi có lầm không đấy ...Theo em biết đây là bài thơ của Thái Thăng Long mà ...

    Trả lờiXóa
  17. Không đâu Gió ơi! thơ của Nguyễn Thị Hoàng đó, có clip ghi Thái Thăng Long, nhưng sai đó. Chính là thơ của Nguyễn Thị Hoàng.

    Trả lờiXóa
  18. @ Gió ơi! bản nhạc này do Phú Quang phổ nhạc, nhiều ca sĩ hát, mà kg tìm nguồn gốc bản nhạc. Nên thế mới lầm đó.

    Trả lờiXóa
  19. @ nguyenthuthuy ơi! bản nhạc nghe thật là tha thiết em nhỉ! Chị thích Nguyễn Thị Hoàng, nhưng không ngờ bài thơ này được phổ nhạc thật hay.

    Trả lờiXóa
  20. @ TDH, chị thích hình ảnh mà, chuyên sưu tầm, và chuyên đi chụp hình, thấy gì cũng chụp cả.. hihi.

    Trả lờiXóa
  21. Khi làm clip em tìm lời lại thấy ghi của TTL ... Mới tìm lại đúng là của NTH. Cám ơn chị

    Trả lờiXóa
  22. Đúng đó em. Nên ghi đúng cho tác giả đỡ tủi lòng em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  23. Em thích bài này lắm ... Bây giờ mới biết tên tác giả và HN hát hay . Em sẽ làm clip khác

    Trả lờiXóa
  24. Em cũng đã biết bài này của PQ, nhưng không biết thơ là của NTH, lời thơ thật là hay và sâu sắc !

    Trả lờiXóa
  25. @NT, nên chị nghĩ chị nên đưa bài đó về đây để đính chính cho những cái clip bị ngộ nhận đó em.

    Trả lờiXóa
  26. @Gió ơi! hôm nào làm xong thì giới thiệu nhé!

    Trả lờiXóa
  27. Dạ em mới lấy nhạc về định làm ngay đây nhưng chọn hình nữa chị ạ

    Trả lờiXóa
  28. @Gió ơi! chị không biết pimpimpap là nick của em, chị thấy ghị thơ của Thái Thăng Long, thấy sai tên nhà thơ, nhưng vì nhạc do Trần Thu Hà hát cũng hay, chị cũng không đính chính nữa hihi. Vậy thì sửa đi em. Chứ viết sai tên tác giả thì cũng tội.

    Trả lờiXóa
  29. Hồi đó "Vòng tay học trò" gây xôn xao dữ lắm. Đến năm 1977, GM lên thăm một cô bạn học trên đó. Tình cờ lên ngọn đồi trường Trần Hưng Đạo (cũ), quanh đó là những ngôi nhà bỏ hoang vì chủ đã ra đi, GM đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xinh đầy hoa giấy tím mà Nguyễn Thị Hoàng đã ở đó, mình chợt hiểu vì sao bà ấy viết một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đến vô lý như vậy. Người như thế, ở tại một nơi như thế... chắc sẽ viết ra một cuốn tiểu thuyết như thế.
    Bài thơ hay nên nhạc cũng rất hay HT ơi.

    Trả lờiXóa
  30. @ GM ơi! tình yêu đến đôi khi vô lý nhỉ? Nhưng nó cứ vẫn đến.

    Trả lờiXóa
  31. Clip của chị gió cũng rất đẹp, làm bài hát như hay hơn đấy ạ, cảm ơn chị HT và chị Gió đã giới thiệu 1 bài hát rất hay, :)

    Trả lờiXóa
  32. @NT ơi! chị kg biết đó là clip của Gió em ạ, Nhưng clip làm đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  33. hehehe, lúc tác phẩm VTHT mới ra, mây mới 13 tuổi, cũng mượn bạn về đọc, bị 1 trận đòn tưng bừng khói lửa vì dám đọc tiểu thuyết người lớn, hehehe

    Trả lờiXóa
  34. @Mây 13 tuổi - 1966 = 1953, vây Walkinclouds sanh năm 1953 hay sao?

    Trả lờiXóa
  35. Hihi, hồi đó nhà em sát vách với nhà sách Thanh Vân... buổi trưa nào em cũng chui vách qua, leo lên mấy kệ sách nằm đọc. Mấy cuốn "diễn nghĩa" rồi hết pho truyện chưởng này đến pho khác em thi nhau ngốn. Rồi Hoa tím, hoa vàng, hoa đỏ. Rồi Quỳnh Giao - Liêu Quốc Nhĩ. Không ai quản lý, nên Nhã Ca, Nguyễn Thị Hòang, Hòang Hải Thủy, Duyên Anh, Nguyễn Tự Nhiên, Nguyễn Thị Thụy Vũ... chui hết vào bụng em...
    Vòng tay học trò, lúc đó gần như là một cuộc "cách mạng tình trường" hen Chị... Em nhớ, Bố mẹ em tối ngồi nói chuyện, chắc lưỡi, hít hà mãi... hehe!
    Lâu lắm mới có người nhắc Nguyễn Thị Hòang...Cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  36. @Mây 13 tuổi - 1966 = 1953, vây Walkinclouds sanh năm 1953 hay sao?
    -> hem phải chị à, năm 1970, có đứa bạn cho mượn quyển sách này, lúc đó Mây mới có mười mí tuổi hè, hehehe

    Trả lờiXóa
  37. @ Thì biết Mây còn nhỏ mà, nhưng vì Mây nói hồi sách mới ra, xuất bản từ 1966 mà.. :)

    Trả lờiXóa
  38. @ Thì biết Mây còn nhỏ mà, nhưng vì Mây nói hồi sách mới ra, xuất bản từ 1966 mà.. :)
    ---> Mây dựa vô ý của chị á, chị viết là năm 1970s, chị mới biết tác phẩm này, hehehe

    Trả lờiXóa
  39. @ Mập ơi! bây giờ vào nhà sách vẫn thấy mấy đứa nhỏ ngồi ở nhưng góc nhỏ mà đọc, thấy thương hén, mấy nhỏ nhà chị bây giờ đọc ebook thôi. Chị thích ôm quyển sách hơn, để ghi ghi chép chép.. quẹt quẹt được..hihi

    Trả lờiXóa
  40. "...Chị thích ôm quyển sách hơn, để ghi ghi chép chép.. quẹt quẹt được..hihi" Em cũng không đọc ebook được Chị à... Em cứ phải mua sách, nhà thì chật, mẹ em nói bán bớt mấy cuốn ...đen thui mà tiếc... nên... Chia sẻ với Chị một cái ôm của những người mê sách... Bạn em nói nhìn em... hàng thịt quá mà lại mê sách mới buồn cười... Hihi, ai nhìn em cũng nghĩ văn hóa em...thấp Chị à...

    Trả lờiXóa
  41. Bạn em nói nhìn em... hàng thịt quá mà lại mê sách mới buồn cười...
    ---> bạn giề mà ác ôn thiệt, hahaha

    Trả lờiXóa
  42. "...bạn giề mà ác ôn thiệt, hahaha " hihi, Bạn rất hiền Ka à... chịu đựng em dữ lắm, nhưng thỉnh thỏang chắc cũng... hehe!

    Trả lờiXóa
  43. Em có đọc " Vòng Tay Học Trò " lúc còn ở quê nhà. Cuốn sách này đã làm xôn xao dư luận cũng như trên văn trường của thập niên 70's.
    Em có hai ba cuốn sách của Nguyễn-thị-Hoàng được tái bản lại ở hải ngoại này. Riêng về bài thơ này.Thơ của Nguyễn-thị-Hoàng năm chữ ,ngũ cung ,rất hợp với người nhạc sỹ nào dựa trên thơ năm chữ chuyển thành nhạc như nhạc của Đoàn-Chuẩn & Từ-Linh ,nặng chất thơ nhiều. Em cũng có khá nhiều ,hầu như trọn bộ của nhà văn Dương-thu-Hương trên mười cuốn.Nói chung ,về Báo Chí ,văn học.Những sách có khá nhiều gồm những tác giã ngày xưa cũng như mới đây ,những nhà văn nữ trẻ như Trần-ngọc-Tư ở đây cũng có bán.Ngay cả Nguyễn-quang-Lập. À ! Em lại khoái với lối hành văn này của Ông ,đọc mà bậc cười thành tiếng. Và còn nhiều nhà văn ,những sách đã có bán ở đây. Nhưng có những cuốn sách phát hành ở nước ngoài xuất bản. Không có ở VN đâu ,vì sao thì Chị cũng biết rồi.
    Em chúc Chị cuối tuần vui vẻ bên người thân :)

    Trả lờiXóa
  44. Nguyễn thị Hoàng quê ở Quảng Trị
    Dưới đây là một đoạn trên Văn Nghệ Quảng Trị

    Tác giả Nguyễn Thị Hoàng sinh ngày 11.12.1939 tại Huế. Theo học trường Đồng Khánh, 1957 vào Nha Trang, 1960 vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật; bỏ dở, đi làm, dạy học ở Đà Lạt (cuốn tiểu thuyết gây chấn động dư luận miền Nam Vòng tay học trò được sáng tác trong khoảng thời gian này); bỏ Đà Lạt về Sài Gòn, cộng tác với các tạp chí Bách khoa, Văn... và một số báo khác. Sau Vòng tay học trò còn xuất bản trên 30 tiểu thuyết trước 1975. 1990 xuất bản Nhật ký của im lặng. Cùng lúc Là người yêu của Đấng Trời (và nhiều cuốn khác) chưa xuất bản. Từ đó im lặng.

    Sau 17 năm, Nguyễn Thị Hoàng xuất hiện trở lại với bài viết "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan", đăng trên tạp chí Văn hoá Phật giáo số Xuân Mậu Tý.

    Trả lờiXóa
  45. lúc NTH viết bài "Vòng tay học trò" em chưa biết đọc ... hí hí... và đến bửa nay cũng ...vẫn chưa đọc nhưng lại được nghe nhạc phổ thơ của bà :))

    Trả lờiXóa
  46. @Nuavongtraidat
    Minh ơi! Rất vui khi em ghé vào nghe nhạc và chia sẻ với chị.

    Vào thập niên 70s mà Nguyễn Thị Hoàng tung tiểu thuyết VTHT gây dư luận là đúng rồi em nhỉ? Bà có nhiều câu nói, câu viết trong văn chương của bà được học sinh tụi chị thời đó truyền tụng nhau mà thuộc lòng em nhỉ?

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng được dân trên mạng quan tâm đọc bài viết của ông lắm đó Minh ơi!

    Ở xứ tự do ngôn luận sẽ khác hơn đất nước "phát triển theo định hướng XHCN" mà em! :((

    Trả lờiXóa
  47. @Giahien : nghe nhạc và lời thật hay em nhỉ!
    Tác phẩm VTHT có trên net nhiều lắm đó, chỉ ngại là dài quá thôi.

    Trả lờiXóa
  48. @Bulukhin
    "Sau Vòng tay học trò còn xuất bản trên 30 tiểu thuyết trước 1975. 1990 xuất bản Nhật ký của im lặng. Cùng lúc Là người yêu của Đấng Trời (và nhiều cuốn khác) chưa xuất bản. Từ đó im lặng.

    Sau 17 năm, Nguyễn Thị Hoàng xuất hiện trở lại với bài viết "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan", đăng trên tạp chí Văn hoá Phật giáo số Xuân Mậu Tý."


    Anh Bulukhin ơi! một sự im lặng quá dài cho một nhà văn phải không anh?

    Trả lờiXóa
  49. Tâm hồn không già chút naò cả ... bài hát thật liêu xiêu...

    Trả lờiXóa
  50. Thơ hay & giọng ca ray rức ....Tuyệt qúa chị ơi. Cảm ơn chị đã chia xẻ..
    Cho em mang về cất trong "thư viện " nhà em đuợc không ?

    Trả lờiXóa
  51. Giọng hát Hồng Ngọc hay hơn & ray rức...tình cảm hơn Trần Thu Hà chị ơi

    Trả lờiXóa
  52. Post bài viết " Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan " cho em & mọi xem đuợc không chị ?

    Trả lờiXóa
  53. @Chi2congdong : Cẩm Tuyến ơi! mang về thoải mái nha, chị qua chôm hình xinh của em về nữa đó !

    Trả lờiXóa
  54. He...he...rất vui ...pha chút hãnh diện là bàn chân của em và "Một đời Rêu dại" đuợc chị mang về đây....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cẩm Tuyến ơi! hôm nay chị đẩy entry "Lời Rêu" này lên đây, nhưng mấy tấm hình trong đó có bàn chân xanh rêu xinh xinh của em thì bị biến mất rồi huhu.. cái anh Mul này thiệt là bạc tình đó.

      Xóa
  55. Rất hợp với bài hát em ạ, vì tìm rêu cũng khó lắm chứ!

    Trả lờiXóa
  56. Duyên hạnh ngộ...đó chị ạ ! :-))

    Trả lờiXóa
  57. Trước 75, N.T.H và "Vòng tay học trò" với SV-HS miền Nam không gây sốc như sau này một số nhà phê bình văn học miền Bắc phê phán đâu. Nhưng 'Dải khăn sô cho Huế" của Nhã Ca mới là cực sốc vì kể chuyện một nàng thiếu nữ Huế lại yêu một anh bộ đội.

    Ngày ấy, mình thường rảo ngang nhà chị Hoàng (rất gần) xem chị đang làm gì mà ít gặp. Thì ra chị ở ĐL hoặc SG. ;-)

    Trả lờiXóa
  58. Đúng rồi anh Khánh nhỉ, dạo ấy tụi mình chỉ yêu thích thôi.. tuổi thơ ngây ngày ấy chỉ biết thích và đọc.!

    Trả lờiXóa
  59. hình như chị Nhã Ca và chồng ( cũng là nhà thơ), sau năm 75 bị đi học tập cải tạo dài hạn đó chị

    Trả lờiXóa
  60. Anh Trần Dzạ Từ ( chông Nhã Ca) là vua làm thơ nịnh vợ:

    Lần đầu anh ghé môi hôn
    Nghìn con ve nhỏ hết hồn kêu vang...
    (Bài thơ nhỏ tặng vợ)

    Trả lờiXóa
  61. Em cũng có đọc Dải khăn sô cho Huế của NHã Ca. Sau giải phóng lại tìm được Tôi nhìn tôi trên vách... đọc vội rồi...đun nước vì sợ bị ...khám nhà...
    Hay quá, tự dưng Anh Chị em mình vào nhà Chị TTM, bàn nhau về các tác giả nữ này... đời blog mình quả không uổng Anh Khánh, Chị TTM hén!

    Trả lờiXóa
  62. Dải khăn sô cho Huế thời ấy chị cũng có đọc, nhưng lâu rồi chợt quên, nhờ có anh chị em mình nhắc lại thì thật là hay đó @anh Khánh. @Walkinclound & ... & @Mập ơi!
    Chủ nhật hôm nay thật dễ thương..

    Trả lờiXóa
  63. Chị HT giới thiệu mấy bài thơ trên mà anh chị đang nói tới đi ạ.

    Trả lờiXóa
  64. Để tối đã nhé TĐH ơi! mấy bài thơ đó dài lắm.

    Trả lờiXóa
  65. Chị đang mải với càn khôn đúng không nè. :)

    Trả lờiXóa
  66. Cả ngày nay vừa làm việc đó em, lại vừa song gõ với Em, vừa gõ với túi Càn Khôn của Bác Bu, nên chưa rãnh hihi..
    Ráng cho xong việc hôm nay, tối mới đem thơ về để thơ thẩn tí em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  67. Một thời xưa! VTHT là Tiểu thuyết bị ...cấm lưu hành trong HS phổ thông!...
    "Tình cảm giữa con người với con người vốn là những xúc cảm thiêng liêng phát xuất từ trái tim. Nó không biết đến tuổi tác, địa vị, giai cấp và thậm chí cả giới tính. Với quan niệm đồng vọng với "vô luân" đó, với tôi, "Vòng tay học trò" là một khái niệm tình cảm đẹp trong một bối cảnh tình yêu lãng mạn và thánh thiện của chốn học đường. Chỉ tiếc rằng nó quá đẹp và mỏng manh để có thể tồn tại và lớn lên trong cái thực tế cuộc sống vốn luôn đầy những thử thách chông gai và những định kiến xã hội khắc nghiệt. "

    Trả lờiXóa
  68. Ở Hà Nội trước 1975 có biết tác phẩm này không hở Bicon ơi!

    Trả lờiXóa
  69. " Ở Hà Nội trước 1975 có biết tác phẩm này không hở Bicon ơi!"
    Trước 75 Bi đang ở châu âu, trước 69 Bi còn nhỏ thấy không có Tiểu thuyết này. Sau 75 lính của Bi sưu tầm đọc ...giấu, bị chính trị viên thu truyện, Bi có ngó qua một chút, không xem hết lúc ấy, vì Bi là ...Chỉ huy mà Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  70. Bi giờ có đó, Bicon nhớ tìm đọc xem sao.. !

    Trả lờiXóa
  71. Em vừa seach được VTHT trên mạng nhưng chưa đọc lại vì ...sợ lại thấy mất cảm giác ban đầu

    Trả lờiXóa
  72. Trong VN thư quán có đủ loại sách, nhưng có khi ngày còn thơ đọc chắc thấy hay hơn cái tuổi đời bây giờ đó Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  73. Đôi khi ta cứ để cái ký ức đó cho mãi đẹp, đừng đi tìm nó, đôi khi ta cứ đứng xa mà nhìn, đừng lại gần nó, gần thì cái ký ức đẹp nó vỡ vụn, gần thì đôi khi lại làm ta thất vọng.. cho nên thôi đôi khi cứ đứng xa xa..

    Trả lờiXóa
  74. ...Rất xúc động khi nghe ai nói, hay đọc được gì ở đâu đó có nói về cái thời gian..."cả một thời" ấy có liên quan đến " Vòng Tay Học Trò " của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng...
    Vâng, Vynn cũng có đã..."một thời"...yêu nhà văn nữ này của thập niên 70's với tiểu thuyết " Vòng Tay Học Trò" với bối cảnh không gian là Dalat mộng mơ của ngày xa xưa ấy...
    ...
    Cho đến tận bây giờ , vẫn có thể "kể" lại câu chuyện tình ấy với những trang viết rất tuyệt của " Nàng" trong những năm cuối thập niên 60's "chấn động" cả văn đàn Saigon...
    Trang cuối cùng của cuốn "Vòng Tay Học Trò" vẫn..."hằn" sâu in vết ấn tượng xúc động trong tâm hồn Vynn mình những năm còn là teen ấy...cho đến tận bây giờ đấy !
    ...
    Nhà Văn , theo Vynn mình nghĩ, là người..."dám" Sống ( cho dù chỉ là Sống cho nhiều cuộc đời khác nhau trong những trang viết của mình...) và vì thế nhà văn đã..."dám" viết !
    Nhà Văn : là người Sống nhiều cuộc đời trong tâm hồn và trong chính cuộc đời họ...
    và họ chỉ ra cho chúng ta thấy rõ những uẩn khúc sâu kín trong tâm hồn chúng ta, mà vì những " rào cản" của định chế xã hội, luân lý, đạo đức đôi khi cứng ngắc và nghiệt ngã thâm hiểm vẽ ra cái vòng tròn Sống, mà chúng ta chỉ được phép Sống trong vòng tròn ấy, không được bước ra...
    ...
    Thanks for sharing..,chị Huỳnh, và cô Gió với clip nhạc hay lắm !...;)

    Trả lờiXóa
  75. Vynn à, đầy tâm trạng hả? NTH với VTHT ở những năm 1966s đó quả là phi thường.

    Bài thơ Lời Rêu này cũng rất hay, được 2 nhạc sĩ phổ nhạc, nhưng Phú Quang phổ nhạc hay hơn cả. Nhưng cũng không ít ngộ nhận tác giả của bài thơ, nên hôm nay chị đưa về đây cũng là cơ hội để làm rõ thêm cũng hay.

    Trả lờiXóa
  76. yeah ! chị Huỳnh...
    Thời ấy, không chỉ "yêu" một nhà văn nữ như Nguyễn thị Hoàng với giọng văn lãng mạn, quý phái...
    mà còn "mê" cả Nguyễn thị Thụy Vũ dữ dội sâu sắc chốn tình đời, Túy Hồng với giòng văn ào ạt không ngừng như một Phạm thị Hoài bây giờ của VN sau 75's..v.v...
    Sau đó, gần hơn của những năm đầu 70's là Lệ Hằng với cuốn "Tóc Mây" cũng gây ra cơn sóng chỉ trích là..."phạm thượng" vì câu chuyện Tình yêu thầm của cô gái xinh như mơ tín đồ xưng tội với vị linh mục trẻ...đẹp trai, tài giỏi...v.v...

    Và "xúc động" khi nghe nhắc lại.., và cũng xin thành thật...khai báo zí chị Huỳnh là bị zì Vynn cũng..."từng" một thời...yêu thầm...cô Giáo dạy Toán ( đồng thời lại là...chị hai của một "thèng bạn" cùng lớp có cô dạy...Hic...!;))
    ( cô Giáo tên Kim-Dung, thường hay mặc áo dài mầu hồng, cô quả thật là...Đẹp , nét đẹp rất VN, rất...rất...phụ nữ...Hic, nói thế thì chị cũng đủ hiểu cô đẹp như nào trong chiếc áo dài lụa mầu hồng đã gây ra...bao cơn sóng gợn lao xao cho cả...trường, chứ chả riêng gì chú học trò tên Vynn ngày ấy...

    Ôi..., ôi..., "nghe nói" rằng thì là giờ cô là một...pà Ngoại đẹp...lão của 2,3 đứa cháu Ngoại...Hic...
    "Ngậm ngùi" và đẹp thay cho cái gọi là "cả một thời" học trò xa xưa ấy...!")))

    Trả lờiXóa
  77. Chị già cũng gần có đứa cháu ngoại thứ hai ra đời rồi đó Vynn ơi!

    Thời gian vô thường thế đấy, Vynn cũng mai một đi cơ mà, riêng cánh quần hồng thì mau phôi phai hơn, cho nên đừng có tô hồng cái áo ảnh ngày xưa, tất cả đều mong manh, cứ để nó vô thường trong không gian xưa dù mong manh nhưng luôn gợi nhớ vô cùng.. Và đừng gặp để đừng thất vọng.. đừng gặp.

    Trả lờiXóa
  78. 最好不相見 - Tối Hảo Bất Tương Kiến..., huh chị TTM !?;))

    Trả lờiXóa
  79. Nhưng làm sao mà chống được định mệnh nè Vynn ơi!

    Trả lờiXóa
  80. Thế thì lại xử như zầy đi...:

    見與不見 : Kiến Dữ Bất Kiến ..., huh chị TTM...?")))

    Trả lờiXóa
  81. Nếu thấy lòng còn lưỡng lự thì - đừng gặp 不見.
    Còn lòng cứ réo gọi thì - cứ gặp 去見了. Rồi có thất vọng hay không thấy vọng cũng không còn gì để nói nữa.
    Lúc đó lòng sẽ dậy.. sóng hoặc tắt..... lửa lòng..

    Trả lờiXóa
  82. hahahaha...ặc..ặc...sặc zăng cả cafe dính zô màn hình đây nè chị, ai bít chị cũng thiệt là...tinh wuáii dữ nhe...;))

    Trả lờiXóa
  83. Chị cũng còn biết gõ chữ: heheeeeeeeeeeeee nữa đó! hihi

    Trả lờiXóa
  84. Bài thơ hay quá M ơi!
    VTHT ngày xưa mình cũng đọc,cũng yêu thích tác phẩm và tác giả, lại nhớ là ko bị cấm đoán gì cả.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM