Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Này cỗ xe đời...


Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM




      Này cỗ xe đời
      Xin hãy ngừng đôi phút
      Cho tôi quay nhìn lại
      Tuổi thơ trong rạng ngời
      Tuổi thơ trong thênh thang..


      Này cỗ xe đời
      Xin hãy dừng giây lát
      Cho tôi quay nhìn lại
      Bao nhọc nhằn cơm áo
      Bao gập ghềnh bão giông..
      Bao lầm lũi tháng ngày...
      Trôi cùng những mênh mông..


      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Hãy đặt gánh nặng bên lề
      Cho tôi nhìn trời đêm
      Ôi! những chòm sao.. vẫn rực sáng


      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Cho tôi được nghe... tiếng gió bên trời
      Cho tôi được ngắm... ánh hồng chân mây




      Này cỗ xe đời
      Hãy dừng chân giây lát
      Cho tôi được ngả mái đầu
      Dựa vào... dù hư không


      Này cỗ xe đời
      Xin hãy dừng giây lát
      Cho tôi đứng bên đời
      Cho tôi được ngóng đợi
      Cho tôi một lần mong...
      Những ân cần.. hư không..


      TTM
      PP. 11.01.2012 03:49AM



47 nhận xét:

  1. chị thức khuya vậy ?

    Bài thơ này chị viết hay quá à , cho em xin phép được copy nha chị ? Thanks :)

    Trả lờiXóa
  2. Này cỗ xe đời
    Có nghe kêu dừng lại
    Cho một chút thảnh thơi
    Rồi tất bật đi tới
    Xe đời..

    Trả lờiXóa
  3. Chị dậy sớm quá chứ không thức từ khuya Lam ạ.
    Thơ của người già em cũng thích hả! Vậy lấy về nhé! Thanks em đã thích nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Từ từ mà đi
    Đừng tất bật nữa
    Vừa đi vừa ngắm
    Quanh ta
    Trời đất đẹp dường nào..

    Trả lờiXóa
  5. Này cỗ xe đời
    Lăn về nghỉ ngơi
    Dẫn Heo xinh tươi
    Đi xơi đi xơi..
    ( sức người có hạn, lực bất tòng tâm. Túm lại ý con là Cô Cô mau lăn về SG để dẫn Heo đi enggggg cà remmmm)

    Trả lờiXóa
  6. Heo mập chờ nhé
    Xe già lăn về
    Cho mập một tô
    Cà rem to nhé ééééé

    Trả lờiXóa
  7. Em đọc bài thơ này của Chị, nhớ bài hát của nhạc sỹ Trần Long Ẩn: Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không dừng sớm khi đang rong chơi...
    Một chút man mác... khi ở nơi xa hén Chị!

    Trả lờiXóa
  8. Này cỗ xe đời
    Hãy dừng chân giây lát
    Cho tôi được ngả mái đầu
    Dựa vào... dù hư không

    Cho tôi được ngả mái đầu
    Dựa vào... dù hư không

    Trả lờiXóa
  9. Hug chị, bài thơ hay lắm chị à!

    Trả lờiXóa
  10. Dựa vào... dù hư không
    Cực lãng mạn ...như Nhà Thơ.... Hư Không?

    Trả lờiXóa
  11. Bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có những vần thơ.. hay thật... Lãng mạn giống bi..hehhee

    Trả lờiXóa
  12. "Dựa vào... dù hư không"
    HN đang rét chị HP ơi, đang tìm chỗ dựa...Hư Không????

    Trả lờiXóa
  13. Ôi! Nãy giờ các bạn đến nhà mà chưa kịp trả lời hihi..
    Cũng chỉ một chút hư không !!!

    Trả lờiXóa
  14. Dù gì thì xe đời vẫn cứ lăn chị ạ ! Thơ chị hay và chất chứa nhiều tình cảm, nỗi niềm.

    Trả lờiXóa
  15. Trăm năm một chuyến xe đời
    Ngồi lên là hưởng vui cười, âu lo.
    Rõ là hơn hẳn xe đò
    Mỗi người một chiếc ngồi cho thỏa lòng
    Bến đầu là chốn mông lung
    Xe về bế cuối hư không mịt mờ
    Trăm năm, trăm nỗi mong hờ
    Đã lăn bánh tới chẳng chờ ai đâu
    Lời người khẩn thiết, nỗi đau
    Nghe như gió thoảng chân cầu nước trôi
    Xe đời chạy suốt người ơi

    Trả lờiXóa
  16. Cuoc doi nhu nuoc dong song. Xe doi cho nang hu khong dam truong. Cuoc doi het nho lai thuong. Xe doi tro nang van vuong noi long. Doi nguoi co co khong khong..!

    Trả lờiXóa
  17. Ôi! chị tôi ơi!
    Lời kêu thắm thiết
    Kìa chiếc xe đời
    Xin dừng dăm phút
    Chị nhắn đôi lời.......

    Bài thơ tuyệt quá chị ơi! phục tài chị thiệt rồi, lúc nầy em hơi bận nên biến trong Mul
    Bình yên chị nhé.


    Trả lờiXóa

  18. Thấy mọi người nhả thơ ,chỉ biết đứng lặng nghe tiếng Violin kéo khắc khoải rồi đi dzìa ! :)))

    Trả lờiXóa
  19. Bản nhạc khắc khoải thiệt Minh nhỉ!

    Trả lờiXóa
  20. Lâu lâu thốt vài tiếng với đêm khuya cho nhẹ lòng Nilan nhỉ!

    Trả lờiXóa
  21. Nỗi niềm ai cũng có mà Andro... nhưng chị già rồi nên chắc nhiều điều chưa nói thì nên nói ra Andro nhỉ!

    Trả lờiXóa
  22. Chị Hà chẳng lãng mạn nhưng rất nhớ nhung
    Nhớ người x,a nhớ người vắng, nhớ nhung rất nhiều.........heeeeeeeeeeeee

    Trả lờiXóa
  23. Chẳng phải là nhà thơ
    Chẳng phải là vần thơ
    chỉ là.. lời ai khe khẽ
    à ơi bên đời..

    Trả lờiXóa
  24. "Cuộc đời như nước dòng sông
    Xe đời chở nặng hư không dặm trường
    Cuộc đời hết nhớ lại thương
    Xe đời trở nặng vấn vương nỗi lòng
    Đời người có có không không.."

    Nước sông vẫn chảy xuôi dòng
    Nhớ mong vẫn cứ bên bờ ngóng theo.

    Trả lờiXóa
  25. Bi thì mãi vác diêu bông
    Dòng thơ lãng mạn bên hông của nàng.. heee

    Trả lờiXóa
  26. Cỗ xe đời vẫn cứ đi
    Mặc cho chị gọi xe đi chẳng ngừng
    Xe đi mang cả ngàn trùng
    Ngàn lau đã trắng lòng trùng giữa khuya...

    Trả lờiXóa
  27. Ngắm đi, ngắm lại ...Diêu Bông
    Sao ta chẳng thấy Cái Hông cần tìm
    Tưởng rằng Lãng mạn thót... Tim
    Hoá ra mình chỉ đi tìm...Hư Không!!!

    Trả lờiXóa
  28. Cuộc đời có mấy trăm năm
    Khóc oe một tiếng, bao năm thở dài
    Bến đầu mẹ hát bên tai..
    Mẹ mong con mẹ ương tai xa rời

    Nhưng đời lại nối tiếp đời
    Cũng thời ngũ uẩn kiếp người đành thôi
    Cho nên mong lắm cỗ đời..
    Cho ta lắng chút.. gối đầu hư không!!

    Trả lờiXóa
  29. "Cũng thời ngũ uẩn kiếp người đành thôi"

    Tấm thân TỨ ĐẠI mẹ sinh
    NƯỚC, ĐẤT, GIÓ, LỬA, hợp tình nhân duyên
    Vô thường thì có gì nguyên ?
    Mới hay NGŨ UẨN cũng miền hư không:
    SẮC như nước chảy giữa dòng
    THỌ là cảm giác mênh mông chẳng cùng
    TƯỞNG thì có biết mà không
    HÀNH ưa hoạt động trong vòng nghĩ suy
    THỨC còn cảm giác mà chi ??
    Chiếc xe NGŨ UẨN một đi không về
    Bao giờ cho hết đường mê
    Xe đời đỗ bến thỏa thuê NIẾT BÀN

    Trả lờiXóa
  30. Một chút của nghẹn ngào
    một chút của xôn xao
    Cỗ xe đời chảy lệ
    Thương đời người lao đao.

    Bao giờ cho hết lao xao
    Dấy lên thì lại cất vô dư niết bàn
    Thì thời tâm lặng hướng vào
    "Ưng như thị trụ" phục hàng tâm kia..

    "Ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách!"

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn những tấm lòng vàng
    Biệt nghiệp nàng nặng chỉ nàng gỡ ra !!

    Cho nên hôm ấy chỉ là
    Len lén mà hỏi trời xa một mình..
    Nào ngờ lời thốt hư thinh
    Gần xa cũng rõ, thịnh tình này.. khó quên!!

    Trả lờiXóa
  32. Cho tôi được ngả mái đầu
    Dựa vào... dù hư không





    Em dừng cỗ xe đời
    Chờ một bờ vai ấy
    Chờ hoài mà chưa thấy
    Nói Niết Bàn làm chi...

    Dòng đời vẫn trôi đi
    Dùng dằng mà chẳng được
    Người ơi hãy dừng bước
    Với ta... dù hư không.

    Triệu người giữa đám đông
    Ân cần riêng người ấy
    Duyên sinh khởi rồi đấy
    Còn chờ chi ơi người.


    Bài kệ tặng chị TMT


    Trả lờiXóa
  33. dừng lại một chút, em thích bài thơ này

    Trả lờiXóa
  34. Em tôi hiện thực một đời
    Mong thì nói tới một lời chẳng e..
    Cỗ đời vẫn tới chẳng nề
    Hư không tôi gửi chỉ e không cùng..

    Trả lờiXóa
  35. Đính chính ngay là tặng chị TTM, do bác Bu sang tận nhà em nhắc nhở. Cáo lỗi cùng chị TTM, bác Bu và bạn đọc. Đây là lỗi kỹ thuật của cậu đánh máy.Hii.
    Dòng đời những đắm những mê
    Muôn năm rồi cũng đi về hư không
    Trăm năm sắc sắc sắc không
    Ta đây, người đấy hãy cầm lấy tay
    Chén đời thơm ngát men say
    Cho sang bến mộng quên đời hư không...

    Trả lờiXóa
  36. Hihiiii nhầm tí thôi mà! TMT cũng hay, xem như họ đứng ở sau!

    Trả lờiXóa
  37. Biết đời toàn những đắm mê
    Thì thôi ta hãy tỉnh mê.. mà về
    Tay đây cứ nắm chẳng nề
    Cũng cùng trên cỗ xe về bến không!

    Trả lờiXóa
  38. Mãi hôm nay em mới rảnh đôi chút, bài thơ chị viết năm Mão,qua năm Rồng em mới đọc. Em không biết làm thơ,he he... nhưng biết đọc thơ. Không nịnh bà chị đâu, bài thơ viết da diết đến nỗi em cũng muốn đi lượm một con cóc đem vô nhà chị nhưng kiếm mãi không ra, thôi đành chỉ cám ơn chị đã cho em đọc một bài thơ hay.

    Trả lờiXóa
  39. Quá nửa đêm rồi,
    Đọc bài thơ thấy bồi hồi nao nao
    Thương làm sao
    Bài thơ như viết cho bao kiếp người
    Dòng đời cứ miệt mài trôi,
    Cỗ xe ngũ uẩn đầy vơi niềm trần
    Sự đời sắc sắc không không
    Bể trầm luân vẫn mênh mông bến bờ
    Chèo lan thuyền quế ơ hờ
    Vô vi mà lại ngẩn ngơ kiếm tìm...
    Chừng như đáy biển mò kim
    Nhọc nhằn ước tựa bên niềm hư không...


    Trả lờiXóa
  40. CG phải giảng bình Bài Thơ này nhá! HT đọc mà chưa Tủng, Khấn Bú Tủng Heeeeeee

    Trả lờiXóa
  41. Tự bình đi, kẻo lại phải thi lại đó ..heee

    Trả lờiXóa
  42. Hôm nay chị làm thơ hay quá ! Tuy nhiên sao thấy cô đơn lạ !

    Trả lờiXóa
  43. TM ơi, loài người vốn dĩ cô đơn mà em.

    Trả lờiXóa

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM