Hiển thị các bài đăng có nhãn tqm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tqm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Cháu ngoại Tưởng Quốc Minh


TQ Minh khi đã đồng ý cho ngoại chụp hình là luôn biết tạo kiểu!



    Thư gửi cho con gái Huỳnh Ngọc Hà,

    Ngày sinh con ra đời
    Hơn hai mươi mũi khâu
    Đưa con về với mẹ

    Ngày con đi lấy chồng!
    Mẹ đưa con sang ngang
    Lại như mẹ một đời!

    Ngày con sinh ra cháu ngoại
    Thêm một cuống rún cho đời!

    Mẹ cất công ra Hà Nội,
    thăm cháu ngoại ngày thôi nôi

    Rồi mớ tóc khôn của cháu
    Mẹ gom góp lại đem về
    để làm thành đôi bút ngọc
    Với ngòi bút bằng tóc thơ

    Sau này cháu lớn khôn
    Nhìn lại! sẽ tự hỏi rằng
    sao tóc thơ là ngòi bút!

    Bà ngoại TTM


    Đôi Bút làm bắng tóc máu của Tưởng Quốc Minh, bà ngoại đặt làm từ Đài Loan.


    Ông bà ngoại và cu Minh.


    Ông bà nội của cu Minh.


    Minh về thăm bà ngoại ở nhà Biên Hòa.


    Hai mẹ con cu Minh.


    Cu Minh về thăm ngoại khi cả nhà đã dời về SG.



Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM