Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyentatnhien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyentatnhien. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Khúc Tình Buồn (Thà Như Giọt Mưa)

Rating:
Category:Music
Genre: Classic Rock
Artist:Nguyễn Tất Nhiên

    Lại bước vào đầu Hạ, với những cơn nắng mưa bất chợt, tâm tư con người cũng chợt vọng động theo.

    Nhớ mùa mưa của thủa xưa áo trắng đến trường,
    nhớ mùa mưa của thủa xưa trên núi đồi lồng lộng...
    Nhớ tuổi thơ ngây xưa, ngây ngô với nắng mưa..

    nhớ cả mùa mưa chưa .. xưa,
    đứng bên hiên nhà hứng từng hạt mưa rơi ...
    những giọt mưa rơi vào đời người...lăn tăn.. lạnh.

    Những cái nhớ ray rức sẽ chỉ một người đó nhớ
    và sẽ chỉ theo mãi con người ấy cho đến cuối đời.

    TTM.






      Khúc Tình Buồn (Thà Như Giọt Mưa)

      Nguyễn Hoàng Thi
      Nguyễn Tất Nhiên
      Trình bày: Khánh Ly


      Thà là giọt mưa, vỡ trên tượng đá
      Thà là giọt mưa, rớt trên tượng đá
      Người từ trăm năm về ngang sông rộng
      Ta ngoắc mòn tay, trùng trùng gió lộng.
      Người từ trăm năm về khơi tình động
      Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân.
      Mà nào hay cạn đời.


      Thà là giọt mưa bay
      Đưa người từ trăm năm.
      Về như con dao nhọn.
      Dao ngọt ngào vết đâm
      Cho ta chết âm thầm
      Khi máu chưa kịp đổ
      Vì đời ta phải khổ.


      Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
      Để ta được nghe nhịp run vội đến .
      Thà là giọt mưa rơi xuống mặt người thương
      Có còn hơn không, xin làm giọt mưa buồn.

      nguyện làm giọt mưa rơi
      ướt xuống bờ mi em
      hận người tôi yêu
      đau khổ cả kiếp người.






Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM