Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Gom..




Gom..
áng mây về..
che màu tóc trắng

Gom..
hạt nắng về...
tô rám má ai

Gom..
giọt mưa rơi..
viền lên khóe mắt

Gom..
chút giận hờn..
vắt nhẹ qua vai.


TTM
PP. 26/7/2012


Đọc tiếp ...

Trời tháng bảy đầy mưa đầy nắng..

Start:     Jul 28, '12 9:00p
End:     Aug 5, '12 10:00p
Location:     Cái đầm nước..








    Trời vào hạ, mưa rơi nắng gắt..
    Người qua hạ, tĩnh lặng thinh không
    ....


    Ngắm trời tháng bảy vừa mưa vừa nắng
    Nhìn người tháng bảy cũng nắng cũng mưa

    Mai ta về, cùng trong mưa trong nắng
    Giữa giao mùa nghe nốt khúc nhạc xưa..

    TTM.
    PP. 2012-07-26

Đọc tiếp ...

Bống Khúc ơi! gần một tuần trôi qua rồi đó!

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

    Sáng nay, chẳng phải mùa Ngâu, thế mà trời lại mưa phùn từ sớm, làm mình lại nhớ tới các bạn, nhớ chiều thứ sáu tuần vừa rồi khi các bạn vừa đến thì trời đổ mưa và rồi hai ngày sau thì trời đổ nắng. Nắng chói chang, nắng đến trong veo cả bầu trời.

    Cho nên sáng nay lúc trời đổ mưa phùn, thì mình lại nhớ các bạn, lại nhớ đến những tấm hình xinh chưa post cho các bạn xem, cũng tại bận bịu mấy ngày nay đó. Bây giờ khuya rồi.. nhưng đâu có sao..

    Chiều thứ Bảy hôm đó nắng lắm..



    Ở trong hoàng cung Sihanouk..








    Ở bên ngoài cung điện, các bạn đùa với buổi chiều đầy nắng và đầy chim câu..
















    Đường ra bờ sông Tonle Sap..










    Gương mặt tôi và các bạn cũng đầy nắng..




















    Sáng chủ nhật..
    Ghé ngang Nagaworld..




    Nắng lắm..











    Ở quảng trường Đài Độc Lập, hai hàng Phượng vẫn đỏ trên bầu trời..





















    Và rồi cuộc vui cũng tàn, đưa các bạn ra xe để trở về nhà, được về cái tổ ấm thật sung sướng..



    Bây giờ bước sang ngày thứ năm rồi đó!

    TTM.
    PP. Thứ Năm ngồi nhớ thứ Sáu tuần rồi - 26/7/2012

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Nơi ấy có Vua..





    Hai bạn nhỏ của tôi được Phnom Penh đón tiếp thật lạ kỳ, chiều Thứ sáu khi vừa đến PP thì trời đổ cơn mưa lớn, làm cho các nàng vô tình lại được nhìn thấy bầu trời Wat Phnom ấm áp diệu huyền..

    Còn cả ngày Thứ bảy thành phố PP đón các nàng bằng bầu trời nắng gay nắng gắt nắng đến trong veo cả bầu trời.. Và tôi đã đưa các nàng đến thăm "Nơi ấy có Vua.." mà chẳng gặp được Vua..






    Bà già hôm qua nay rất nhiều cảm xúc, bên ngoài trời nắng lắm, nắng làm hai trẻ mệt, nhưng bà già không có mệt đâu, rất muốn bạn mình khi đã đến nơi này, thì sẽ được đi thăm thú hết các nơi ở thủ đô Phnom Penh. Tiếc là thời gian có hạn.. dù sao thì cũng đã đến nơi đây... Mong rằng ấn tượng về nơi này còn mãi mãi nha!

    Tạm ngừng ở đây! Chiều còn dài, đêm cũng còn dài.. các bạn mình chờ xem những tập kế tiếp, xem hai bạn nhỏ đi tới đâu nữa nhé!

    TTM.
    PP. Chiều thứ bảy 21/7/2012.

Đọc tiếp ...

Bước ra cửa gặp Tỳ Kheo xứ chùa Tháp..


Ba chị em đang dâng phẩm vật cúng dường..



    Sáng hôm qua, mấy chị em chuẩn bị bước ra cửa thì thấy Quí thầy của xứ chùa Tháp - đi khất thực buổi sáng - vừa dừng và thiền tịnh trước cửa nhà..

    Hai bạn nhỏ của tôi nổi tiếng là quậy quá quậy của làng Mul., vậy mà sáng hôm qua rất là ngoan đạo.

    Bạn nhỏ Bống hỏi:
    • "Bà già ơi! các thầy có giả như ở VN mình không?"

    Bà già trả lời rằng:
    • "Đây là quí Tỳ Kheo tu theo phái Nam Tông ở xứ chùa Tháp này, mỗi buổi sáng đều đi thiền hành và khất thực... chẳng giả đâu".


    Thế là ba vị nữ thí chủ xứ Việt nhà mình cung kính đứng trước mặt quí Thầy, mà các bạn ơi! đừng nhìn phía sau lưng bà già nhé! anh lái xe chẳng biết chụp hình gì cả hihi..



    Chúng tôi cúng dường xong, thì người phụ nữ người Khmer này đến cúng dường thực phẩm và nước uống. Sau khi bỏ vào bình bát của quí Thầy, người phụ nữ này quỳ xuống, nghe mấy thầy tụng một đoạn kinh. Vậy mà lúc nãy chúng tôi không biết, nên chỉ biết cung kính đứng trước mặt quí thầy nghe kinh mà thôi..



    TTM.
    PP. 2012/07/21

Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM