Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Mùng một tết đi về Thuộc Nhiêu - Tiền Giang.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM

Những năm trước lúc Cha và Má lớn của chồng tôi còn sanh tiền, thì chúng tôi ít về thăm ông dượng và Má ở Cai Lậy vào dịp Tết được. Từ sau năm 2005 khi Cha chồng tôi qua đời, Má lớn tôi mất vào năm 1997, cuối cùng chúng tôi chỉ còn mỗi Má ruột và Ông dượng của chồng tôi, nên hàng năm vào sáng mùng một tết, chúng tôi lại sắp xếp về Thuộc Nhiêu - Cai Lậy tỉnh Tiền Giang để thăm Bà Nội và ông Dượng của mấy cháu.

Năm nay cũng vậy, sau khi ăn sáng, chúng tôi khởi hành, đi theo con đường từ Q2 qua cầu Phú Mỹ Hưng để lên con đường cao tốc đi thẳng đến Tiền Giang.

Trên đường đi vào Phú Mỹ Hưng, nhìn những hình ảnh của thành phố mới lướt qua trong buổi sáng mùng một Tết vắng lặng, êm đềm, một cảm giác thật bình an...


Khởi hành lúc 9:28AM




Lâm search định vị vị trí của con đường sẽ đi qua và điểm đến.




Cầu Phú Mỹ Hưng ngày tết mùng Một..vắng.






Vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng..




Thành phố đầy cây xanh sạch đẹp..














Đi qua nhiều cây cầu..



Thời buổi thiệt là hiện đại, với cái điện thoại loại này,
ngoài định vị vị trí cần đến, điện thoại còn có thêm
chức năng phát âm báo vị trí sắp đến. Thật là hay!




Đã đến trạm thu phí để bắt đầu lên đường cao tốc..




Đã bắt đầu qua khỏi Phú Mỹ Hưng đi vào con đường cao tốc.



Con đường Cao tốc này có nhiều điều tiếng,
mỗi bên chỉ có 2 lằn chính và 1 lằn phụ,
hôm nay cũng vắng tanh...




Những cầu vượt qua đường cao tốc cho xe trong nội thành chạy..




Hai bên đường vẫn còn mênh mông là đồng lúa..




Đã qua khỏi đường Cao tốc, đến trạm thu phí vào tỉnh Tiền Giang..



Phố thị xôn xao, mang đặc thù miền Nam bộ..



Chúng tôi qua ngã ba Trung Lương đi vào con đường về hướng Vĩnh Long. Nhà mẹ chồng tôi ở ngay chợ Thuộc Nhiêu chưa đến Thị xã Cai Lậy.

Đã từ QL rẽ vào chợ Thuộc Nhiêu,
hôm nay mùng một tết nên chợ quê vắng tanh..





Đã bước vào cổng nhà, vài gốc Mai hoa nở vàng quanh sân..



Hoa Bát Tiên



Gia đình Má chồng tôi sau giải phóng đã đưa gia đình từ SG trở về quê sống ở nơi này. Miếng đất này là của Ông Bà Ngoại (cha mẹ của má chồng tôi) trước đây xung quanh trồng nhãn, nay cũng thu hẹp lại, con trai lớn, con gái thứ và con trai út của Ba Má tôi sống ở SG, ở Thuộc Nhiêu bây giờ chỉ còn cô con gái lớn và hai đứa con trai thứ của ông bà. Tất cả cũng đã lập gia đình và cất nhà sống ở quanh trong khu đất vườn của ông bà.

Ba chồng tôi ở với má lớn không có con, ông lấy má tôi, sau khi má hoài thai, lúc ấy má lớn còn trẻ nên ghen tuông cuối cùng ba má tôi cũng phải chia cách, nên sau khi chồng tôi ra đời, má tôi nuôi con và đi bước nữa. Mãi tới khi chồng tôi bảy tuổi mới giao con cho Ba và má lớn của tôi.

Do đó tôi có tới hai má chồng và hai cha chồng và với tất cả, tôi luôn gắng sống cho trọn đạo làm dâu con, dạy các con tôi nên sống trọn đạo làm cháu. Nhất là khi ông bà bệnh hoạn ốm đau! Tôi nhớ lần má tôi bệnh nặng phải nhập viện, lúc ấy nhà tôi còn ở Biên Hòa, Tuấn Lâm đã ra trường, sống và làm việc ở SG, tôi điện về cho báo cho con biết là bà Nội bệnh nặng, chỉ cần nói thế là các con tôi đã đôn đáo chạy vào viện thăm và lo cho bà.

Từ khi nhà có xe cộ, thì năm nào chúng tôi cũng về một vài lần thăm ông bà, ngày tết thì không thể không về được. Từ hôm trước tết, ông bà đã liên tục điện hỏi thăm và mong chúng tôi về...


Má chồng tôi.




Ông - chú Tiến, chú Út và cô Tuyết - con gái lớn của ông bà.



Con dâu út người Canada và 2 đứa cháu nội của bà.




Con trai, con dâu tôi cùng vợ con của chú Út..





Hai anh em..




Tôi và má chồng tôi.




Mọi người tiễn mẹ con tôi ra về..






Đường vắng, nên đường về thật nhanh.
Chúng tôi đã trở về tới Phú Mỹ Hưng rồi..



Vài giòng ghi lại hành trình trong buổi sáng mùng một tết (23/01/2012) về Thuộc Nhiêu, Cai Lậy, Tiền Giang thăm cha mẹ.

TTM
PP. 01/02/2012 lúc 11:26PM

  • Buổi tối đi xem phim: http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/221

  • Đọc tiếp ...

    Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

    Gặp nhau mùng 5 tết - 27/1/2012







      Mùng 5 tết tết qua
      Chị em mình lại qua
      Gặp nhau nâng ly rượu
      Rượu ấm nồng chẳng xa..

      Đỗ Quyên hồng đôi má
      Ta cùng cười với hoa..
      ...........

      Lắng nghe Mùa Xuân Về
      Hồng Nhung - Bằng Kiều

    Đọc tiếp ...

    Bicon ơi! Sau vòng 60 này vẫn mãi vuông tròn..


    Rating:
    Category:Books
    Genre: Biographies & Memoirs
    Author:Happy Birthday!







      Người Hoa rất trân trọng ngày sinh nhật 60 (61) này, đời người đã quay một vòng đời đúng 6 vòng Thập Can để trở về cái năm khởi điểm ra đời của mình: năm Nhâm Thìn.

      Hôm nay hãy thật vui và rạng ngời trong vòng tay của mẹ già, và trong vòng tay đầm ấm của gia đình nhé anh Bicon ơi!

      Chúc mừng Bà, chúc bà luôn an khang! Chúc bà sống lâu trăm tuổi để mãi nhìn thấy sinh nhật của đứa con trai thương yêu của bà...



      Chúc anh chị mãi mãi ấm nồng trong dòng đời này!



      Chúc anh mãi mãi an lạc trong vòng tròn sắp tới của cuộc đời mình!
      Chúc mừng sinh nhật anh!

      TTM.
      Q2. 27/1/2012 - mùng 5 tết Nhâm Thìn.

      PS, sau hôm nay Cô vẫn gọi Bicon là Bicon đấy nhé! hihii



      Anh Khánh ơi!

      Thường ngày M cứ tếu táo gọi anh là Bicon, hôm nay Cô nghiêm chỉnh không gọi là Bicon nữa, mà gọi bằng tên đàng hoàng:

      Anh Khánh ơi!, chúc mừng sinh nhật anh anh nhé!


    Đọc tiếp ...

    Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

    Ngày 29 tết ở gia đình tôi..

    Rating:
    Category:Books
    Genre: Biographies & Memoirs
    Author:TTM

    Từ rất lâu rồi, khi các em về Biên Hòa sống quanh tôi, rồi các em lập gia đình, nhà cũng ở quanh nhà tôi, và đã hình thành cái lệ, trưa 30 tết thì đoàn tụ tại nhà tôi để đón Tết về. Ngày mùng một tết thì gia đình ai đi chúc tết ông bà Nội ở gia đình đó. Rồi ngày mùng 2 tết tất cả những gia đình nhỏ của chúng tôi lại về Định Quán để ăn tết với ba mẹ tôi, từ khi ông bà ngoại mất, khi cậu bùi ngùi sợ sau này đến tết các chị và em không về, thì chúng tôi đã thống nhất là vẫn giữ lệ, tết mùng 2 vẫn về nhà ăn tết.

    Do đó năm nay cũng thế, gia đình nhỏ của tôi dời về Q2 ở thì các em tôi lại sắp xếp từ Biên Hòa về nhà tôi đón Tết về, tết này đã là cái tết thứ ba tôi ở Sài Gòn đón xuân.

    Riêng năm nay nhà tôi đi vắng xa không về kịp, nên chỉ có mấy mẹ con cúng đón ông bà.

    Cúng đón Ông Bà.



    Con dâu của tôi.




    Mấy đứa con trai cúng lễ bàn thờ Tổ Tiên,
    ngồi sắp giấy tiền vàng bạc để hóa.






    Tôi vẫn theo lệ của gia đình mà tôi đã thụ hưởng từ khi còn nhỏ, sau khi cúng đón Ông bà về thì cha mẹ chúc tết, ban lời giáo huấn và cầu mong điều tốt lành cho các con. Sau đó các con sẽ chúc tết mừng tuổi cho cha mẹ.

    Sau khi cúng lễ bàn thờ Tổ tiên,
    tôi đi chuẩn bị lì xì để mừng năm mới cho các con..




    Trước bàn thờ Tổ Tiên xin keo lành,
    để mong Tổ Tiên về chứng giám và gia hộ cho con cháu!



    Khi các con thấy tôi mang lì xì lên thì chúng cũng đi lấy xì xì..



    Tôi bắt đầu mừng tuổi cho các con tôi..



    Cho con trai và dâu trưởng trước.



    Và các con tôi cũng nói lời cầu mong và chúc tết cho mẹ..





    Tới Út Lâm chúc tết cho mẹ.





    Đang chúc tết mẹ đây..








    Em trai cũng chúc mừng tuổi anh chị nữa đó..





    Cả nhà chụp chung một tấm hình, chỉ thiếu mỗi Ba đi xa.





    Hóa giấy tiền vàng bạc cúng cho Tổ tiên..








    Chúng tôi đã làm lễ cúng đón Ông Bà và bước vào đầu năm Nhâm Thìn như thế đó. Rất đơn giản, nhưng những lễ lệ này, gia đình tôi luôn giữ gìn, truyền từ ông bà (lễ lớn hơn), cha mẹ tôi cho đến bây giờ là chúng tôi.

    Riêng tục lệ cúng cơm ông bà ba bữa theo phong tục của người Nam bộ, ngày mà tôi về nhà chồng mỗi lần tết đến, ngày ba bữa cúng ông bà từ ngày mùng 1 đến ngày mùng ba tết, đối với tôi thì không sao, nhưng với mấy em và cháu của chồng tôi, thì nhìn chúng thật là tội nghiệp, vì những ngày ấy chẳng được đi chơi tết, vì cứ lo dọn và cúng ngày ba bữa thì đã hết cả thời gian.

    Nhưng vì gia đình nhỏ của tôi ở Biên Hòa, từ khi có thêm đứa con thứ hai, rồi đứa thứ ba, thì tôi không về quê để ở và ăn ba ngày tết nữa, mà chỉ về nhà mừng tuổi ông bà vào tết mùng hai. Và từ khi chúng tôi lập bàn thờ Tổ tiên, mỗi lần tết đến thì tôi lại theo phong tục đón tết của bên ngoại.

    Và bức liễn ở giữa bàn thờ cũng do cha tôi khi còn tại thế, người đã viết ra và đưa về Biên Hòa cho tôi treo ở giữa bàn thờ mà trước kia để trống chỉ để có mỗi bức ảnh của bà Cố mà thôi.

    Từ khi dọn về Q2. Út Lâm ở nhà cùng anh Tuấn đi đặt thêm hai câu đối ở hai bên bức liễn, nhìn bàn thờ Tổ Tiên thêm phần khang trang hơn.

    • Cúng đón ông bà trưa ba mươi.
    • Đêm Trừ Tịch: thì cúng chè nếp viên để đón giao thừa. Nếu có điều kiện thì đi chùa rồi về xông đất luôn. Sau khi cúng chè xong, cả nhà ngồi ăn chè, bổ dưa hấu ra xem màu dưa, cùng ăn với nhau miếng dưa hấu rồi đi ngủ.
    • Ngày mùng một tết chỉ thắp nhang đèn hoa quả ở bàn thờ.
      Các con thức giấc thì vào chúc tết cha mẹ, cha mẹ cũng chúc tết cho cả nhà.
    • Mùng hai cúng đón xuân, chỉ 1 con gà, miếng thịt heo luôc, 1 con cá (tam sinh) nhưng nhà ngoại cũng giản tiện chỉ cúng con gà và thịt luộc, nên tôi cũng làm theo cho gia đình tôi như thế.
    • Mùng 5 tết hay rằm (tùy gia đình) làm lễ "tan tết" tức đưa ông bà. Nhưng nhà tôi thì dùng từ "tan tết" tức là đã hết tết, chúng tôi cũng làm 1 mâm cơm như thế để cúng cho ông bà.


    Bây giờ tôi đã có thêm con dâu. tôi vẫn giản tiện như thế để cho con cháu đỡ khổ, mà vẫn giữ được lễ nghi của Tổ tiên truyền lại.

    Riêng các em tôi, vì thương chị nên năm nào cũng lo cúng sớm ở nhà để trưa chạy qua ăn tết với chị. Năm nay cũng vẫn giữ lệ như thế!.

    Chị dâu: Kim Yến và đứa em con Dì: Ngân Giang.
    Ngân Giang đang học đại học năm cuối rồi.



    Gia đình Dì dượng Quế - Quang và ba đứa em:
    Ngân Giang, Minh Nhật và Minh Trí.





    Gia đình em trai út của tôi, cậu Long và đàn cháu.
    Năm nay mợ ở nhà giữ nhà.




    Những món ăn đơn giản trong ngày tết này.

    Tôm kho củ kiệu..




    Gà trống thiến..




    Giò thủ của bác sui gia (bố chồng của Dì Quế) biếu.




    Cô Hai đang chiên cá Thác lác (có trộn thì là và tiêu hột)..



    Anh em cô cậu dì..



    Bàn ở nhà ăn thì để cho người lớn, mấy anh em dọn ra và
    ngồi ngay chân cầu thang đối diện cửa đón gió mát..



    Mâm của người lớn..



    Mấy em tôi sau khi ăn tết xong, ngồi chơi tới hơn 2 giờ chiều mới trở về Biên Hòa. Tôi quay qua sắp xếp lại nhà cửa đón xuân..

    Ngoài hoa Mai ra, ngày tết tôi còn rất thích có thêm một chậu hoa Đỗ Quyên.

    Hoa đang có vài nụ vừa hé nở..





    Năm nay trước Giao thừa, gia đình chúng tôi đi ra ngôi chùa
    ở gần nhà để thắp nhang và xin nhánh lộc đem về.



    Gặp một bà cụ đang bước xuống bậc tam cấp,
    thấy Lâm chạy lên đến bên bà...
    hình như bà nói để bà tự xuống, nên Lâm đi thẳng lên chùa..



    Chưa tới giao thừa, nên chùa ít người..

    Chùa tổ chức cũng hay, đảnh lễ chư Phật xong, chúng tôi đến mâm hoa để trước bàn thờ Phật, xin nhánh lộc đem về, Phật tử không cần phải chạy ra sân chùa mà bức trụi cây xin lộc..





    Tôi vào chùa đảnh lễ Phật xong, lại đi chụp hoa trong chùa.





    Con tôi cũng lạy Phật xong, thấy tôi chụp hình hoa Mai.
    Nên chụp cho tôi một tấm hình trước chánh điện.





    Vài cảnh và hoa trong chùa..



    Hoa Cúc Thược dược.



    Hoa Vạn thọ..




    Con dâu của tôi..



    Một nhành mai trong chậu ở dưới bậc thềm chùa..



    Nhờ một cậu bé khách thập phương chụp hộ cho cả nhà..





    Chị gái Ngọc Hà và cháu Quốc Minh từ Hà Nội
    điện về SG chúc tết Ông bà Ngoại và mấy cậu..





    Sau đó, chúng tôi về nhà vừa kịp giờ chuẩn bị nấu chè mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn từ chiều để cúng đón Giao thừa.

    Rồi chúng tôi đi ngủ để sáng mùng Một tết sẽ về quê Nội, thăm Bà nội và ông Dượng.

    Đêm Trừ tịch năm Nhâm Thìn của cả nhà chúng tôi qua đi trong bình yên như thế..


    TTM
    Q2. Đêm Trừ tịch 22/01/2012.
    Ghi lại để cho con cháu sau này giữ lấy truyền thống của gia đình.


    Đọc tiếp ...

    Bạn từ đâu đến..



    Bạn từ đâu đến bạn ơi!
    Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

    free counters


    Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

    Sắc tím Đài Đông

    Sắc tím Đài Đông

    Sương khói




    Suy tư vầng trán thêm gầy
    Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





    Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
    ................ bụi bặm...
    ..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
    ............cũ đến chẳng còn quen.......
    ................. TTM