Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Phụ nữ là những bông hoa !!!


    Nằm lật lại những trang sổ tay, đọc lại những câu nói, những câu thơ hay những đoạn ghi chú lời hay ý đẹp... trong sách báo mà mỗi khi đọc tôi thường hay ghi lại. Chỉ một đoạn thôi, nhưng vui vui, do Nguyễn Hồng sưu tầm, nhưng tôi lại quên ghi là từ nguồn sách báo nào rồi, thôi đành vậy biết tác giả sưu tầm cũng được rồi.
     
    Thế là lại ngồi dậy tìm vài bông hoa minh họa cho vui!
     
    Chúng ta cùng suy gẫm và mỉm nụ cười vui vui nhé!
     
    TTM
    PP. 30/8/2011


Một nhà văn nổi tiếng nói :
Phụ nữ là những bông hoa !
 



Cô gái trẻ
là một bông hoa trong vườn mùa xuân



Bạn Nguyễn Thanh Thảo (trong Miss Ngôi Sao)

Người phụ nữ độc thân
là một bông hoa trong bức tranh treo tường




Người phụ nữ có chồng
Là một bông hoa cắm trong lọ.
 


Có người hỏi :
Thế một bà lão thì sao?

Bà lão thì giống như
một bông hoa khô ép trong sách cũ..
 




Nguyễn Hồng sưu tầm



Đọc tiếp ...

Về Hà Tây thăm con 29/9/2008




Năm đó, cháu ngoại của tôi chỉ mới hơn hai tuổi, con gái tôi làm việc ở Hà Nội, lúc cháu hơn tuổi thì dọn về Hà Tây quê chồng, để cho cháu có ông bà nội phụ trông nom.

Con đường thật là dài từ Hà Tây ra Hà nội, thế mà con tôi, hàng ngày sáng đi chiều về như thế. Thương con nhưng chẳng biết làm sao. Con gái lấy chồng thì phải theo chồng mà.

Năm đó bà ngoai lại lặn lội đi thăm con gái và cháu ngoại...

Quê cháu ở trên con đường đi chùa Hương. Rẽ vào trong làng có đình, có chùa, dân làng sống thành cụm.. thị trấn cũng gần đó.

Hôm tháng sáu vừa rồi, để cho cháu ngoại chuẩn bị đi học, con gái tôi đã dọn về Hà Nội ở nhưng nhớ con, nhớ cảnh đồng quê ở nơi con ở, nên hôm nay post vài tấm hình chụp hôm đi chợ với con. Nhìn lại cảnh ở quê thật là thanh bình..








Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Hoa Nguyệt Quế..




Hôm vừa rồi về nhà, vừa bước vào trong cổng thì hương thơm nồng nàn ngan ngát dịu dàng đã vây quanh tôi... Cây Nguyệt Quế đặt bên trong cổng nhà đã nở hoa.

Màu hoa trăng trắng tinh khôi, đã nở trắng xóa khắp cây, không chừa cành nào cả. Tôi ngẩn ngơ chìm ngập trong hương thơm dịu dàng ấy..











































Đêm nay ngoài trời lại đổ mưa, ngồi đây post mấy tấm hình này trong nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ hương hoa Nguyệt Quế...
    Nhớ Nguyệt Quế ở nhà
    Hôm nay có nở hoa..
    Nhớ hương thơm ngan ngát
    Có ai cất hộ ta...

TTM
PP. 29/08/2011



Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Ngày 30/8 của Bống...

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM tặng bạn.

    Ngày xửa ngày xưa... thủa núi lẫn với trời xanh đầy mây trắng..



    Bống nhà ta chẳng biết đời
    Hết đèn sách lại rong chơi tháng ngày..




    Kỳ duyên nợ ấy đây này
    Cùng nhau vun vén tháng ngày cũng qua..
    Hai ta nay đã về già
    Tình chồng nghĩa vợ mặn mà bên nhau..



    Trải qua một thủa gian nan
    Cơ hàn chẳng ngại, thi gan với đời
    Bôn ba lặn lội bên trời
    Những gian nan ấy ai vời ai hay..







    Quần hồng cũng biết đi hài
    Đưa vai gánh vác ai hay chẳng màng.
    Việc ta ta cứ phải làm
    Xong rồi trời đất thênh thang ta về..





    Khi vui dù có bộn bề
    Cũng cười thỏa chí có hề.. chẳng sao..





    Cũng cùng bè bạn lao xao
    Giải sầu giải muộn thanh tao tâm hồn..






















    Hạ vừa qua dù thu còn chưa đến
    Nhưng theo dòng đời bỏ bến rời chân
    Tiễn người đi không khỏi ngậm ngùi
    Tay nâng chén rượu.. từ nay giã từ...





    Ai bảo sếp mà không.. quậy chứ!
    Cũng một thời ngang dọc.. bước chân..






    Về hưu cũng hụt hẫng hồn
    Nhưng rồi Bống gỡ bồn chồn cất đi
    Chăm con chăm cháu đang thì
    Để cho con được nhẹ đi gánh nhà




    Lúc cùng em cháu lên đường
    Đi thăm kẻ khó đoạn trường nơi nơi
    Cũng là kiếp một con người
    Xót thương chỉ biết một lời ủi an..

    Photobucket




    Xong việc Bống lại lướt Mul
    Viết bài viết blog tay luôn chẳng ngừng..
    ...
    Ai bảo về hưu là khổ..
    Về hưu cũng sướng lắm chứ !!








    Bống ơi ời!

    Ngày tháng qua thật mau đúng không hở Bống, nhớ lần đầu tiên làm quen với Bống là năm ngoái cũng vào mùa này Bống dời nhà từ phố biển về Sài Gòn, M ngồi ở bên này, qua note của chị haphan thấy các bạn từng giờ dõi theo dấu chân Bống từ Nha Trang về tới SG mà lòng M cũng nao nao, nên khi thấy các bạn treo hình ảnh sinh nhật Bống, thì M cũng lui khui đi "lụm" những tấm hình của Bống để làm một cái slide tặng Bống cho vui... vậy mà thoắt cái đã một năm.. thời gian qua thật mau Bống nhỉ!












    Mấy chị em mình trong contact list này, tuổi đời sấp xỉ ngang nhau, cùng trải qua những quãng đường tương tự như nhau, tuy cuộc đời mỗi đứa mỗi khác nhau, nhưng những cảm nhận về nhau cũng rất rõ ràng Bống nhỉ!

    • "Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu.."


    Cuối tháng tám, là ngày sinh nhật Bống, hôm nay M thay các bạn viết entry này tặng Bống, mà cứ nghĩ một mai khi tụi mình già lụi khụi.. mà còn gõ được vài giòng thăm hỏi nhau thì vui nhỉ !! mà thôi hôm nay còn thăm hỏi nhau được cũng đã là vui rồi Bống nhỉ.

      Chúc mừng sinh nhật Bống,
      Chúc cuộc sống mãi luôn êm đềm mà trôi qua..





      TTM
      PP. 28/10/2011


Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM