Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Hoa.. xứ sương mù Đà Lạt.

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Thủa còn thơ, ấn tượng về Đà Lạt trong tôi, là những đóa hoa dại đủ màu, và không chỉ là hoa dại, mà ngay cả hoa Lay-ơn ( Glaïeul ) cũng tự mọc ở dưới chân các ngọn đồi, ở ven con đường đèo Đa Nhim, mọc xen trong cỏ, mọc cả dưới những gốc cây trồng ven đường...; và những ngôi biệt thự cổ kính được xây rải rác quanh các ngọn đồi, xa xa chen lẫn những mái nhà bình dị hơn trong những vườn rau, vườn hoa trái;


    Và điều đặc biệt nhất là những đồi thông rừng thấp rừng cao bạt ngàn quanh năm với những mù sương lạnh giá, mà ngày ấy chỉ cần từ Sài Gòn đi qua vừa tới rừng cây Cao su ở Trảng Bom, hoặc đi từ Phan Rang khi vừa chuẩn bị leo lên đèo là tôi đã vội khoác áo len lên người rồi. Ngày ấy thật là lạnh chẳng kể đó là mùa hạ hay mùa thu, mà mùa đông và mùa xuân thì ôi thôi là lạnh...






    Và chỉ cần tới Di Linh, đôi lúc ta sẽ bắt gặp cả đoàn người dân tộc đóng khố ở trần, nhất là nữ, thì trần cả phần ngực, nhìn rất là đẹp đó, họ chuẩn bị đi nương rẫy.. nhưng bây giờ thì họ cũng đã Việt hóa rồi, và cũng khó có thể phân biệt được khi họ ở xa xa, ngày xưa đi chân trần còn bây giờ họ cũng đi xe gắn máy..


    Tôi vẫn còn nhớ năm ấy, sau khi tốt nghiệp Tú Tài I, vào học lớp Đệ Nhất (tức lớp 12 bây giờ) ở trường Trung Học Cam Ranh, lớp tôi xuất hiện một cô bạn học mới với tà áo dài trắng, mái tóc thề ngang lưng đen nhánh và đặc biệt là hai bên má rất đỏ hồng, không phải vì đánh phấn hồng đâu, mà là vì cô bạn ấy mới từ Đà Lạt theo gia đình chuyển về học ở đây, thế là không chỉ bọn con trai mà bọn con gái chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ (có tí ghen tị nữa) làn da trắng và đôi gò má đỏ hây hây tự nhiên của người bạn ấy.. Mà bây giờ, hình như chúng ta không còn có thể phân biệt được đó là người Đà Lạt hay không khi mà họ vừa về tới Sài Gòn nữa. Chứ ngày ấy, chỉ cần họ vừa xuống núi.. nhìn đôi đùi và gò má là đã biết ngay họ là người Đà Lạt rồi..



    Ôi! tôi lại lan man hoài niệm rồi, ở entry này tôi chỉ muốn giới thiệu vài loại hoa mà đợt du hành vừa rồi, khi đi ngang qua chúng tôi đã chụp được ở một xứ sở đầy hoa này... Có những loại hoa tôi biết tên, có những loại ở vườn hoa của chùa hay của vườn hoa thì ở đó có bảng tên nhưng tôi cũng quên nốt và có những loại tôi cũng chẳng biết đến tên.. Mà cái tên nào quan trọng gì, hoa đẹp thì ai mà chẳng thích nhỉ? Vậy ta cứ ngắm hoa đã nhé!



    1. Hoa CẨM TÚ CẦU (錦 繡 球)

    (Sau khi được anh Bulukhin nhắc nhở sửa chữa, M xin đính chính lại tên hoa Tú Cầu như trên, hình như tại M ghi thiếu đó, già cả nên sẽ lẩn thẩn tí anh Bu nhỉ! Cám ơn anh lần nữa. 2/8/2011)

    bulukhin
    bulukhin wrote on Aug 2, edited on Aug 2
    Cho múa rìu qua mắt thợ chút xíu.

    Bông hoa số 1 được bạn chú thích hoa TÚ CẦU, thực ra tên đầy đủ của nó là CẨM TÚ CẦU (錦 繡 球) trong đó CẨM là gấm, TÚ là thêu, CẦU là khối tròn.Từ điển Hán Việt của Trần thị Thanh Liêm giải thích: cầm tú là “gấm và thêu”. Vậy Cẩm tú cầu là quả cầu đẹp như gấm như thêu. Bu nói rồi, hoa là người đẹp, thiếu đi chữ "cẩm" bông hoa - “người đẹp” sẽ buồn chăng.













    2. Hoa Cúc...





    Giống hoa như hoa Cúc vàng dễ thương..


















    3. Hoa Đỗ Quyên.















    4. Hoa..





    5. Hoa xác pháo

    Tím



    Đỏ





    6. Hoa..





    7. Hoa ở chợ.. đời.














    8. Hoa trong phòng khách.




    9. Hoa Ổi..

    Ai trong chúng ta mà không ăn ổi nhỉ, trái thì chúng ta ăn nhưng hoa thì có khi chúng ta cũng chẳng biết đến hoa Ổi, mà không có hoa thì làm sao có quả nhỉ? Và hoa Ổi cũng có đủ màu đó nhé.

    Nhìn kìa có mấy con Ong đang dập dìu quanh hoa thơm..












    10. Hoa Thạch thảo.







    11. Một đóa hoa Thược Dược màu tím chụp vội..





    12. Hoa.. chụp ở chùa






    13. Một loài hoa chợt tím..










    14. Hoa và bướm. Hoa đẹp và thơm nên bướm cũng lập lờ bay quanh..













    15. Hoa Điều

    Ai cũng biết hạt điều, vì nấu cà ri hay bún riêu.. cần tí màu đỏ thì ta thường mua hạt điều đỏ để xào với dầu để lấy nước màu đỏ tươi, nên tôi vừa thấy dãy cây hạt điều trồng ven hàng rào là tôi chụp ngay vài tấm để giới thiệu với bạn bè.







    16. Hoa Ngũ sắc.













    17. Một đóa hoa, hình như hoa nghệ hay hoa gừng hay hoa gì đó.. mà nó mọc lên từ một hàng rào trước chùa Hương Sen.






    18. Hoa Giấy màu tim tím ở chùa Hương Sen..

















    19. Hoa Bát Tiên.






    20. Hoa Súng..








    21. Hoa Sam kiểng - Tôi viết thêm chữ kiểng, vì không biết loại hoa Sam này ăn được không nữa!!










    22. Hoa...

    Hoa gì Bống nhỉ, hoa mà mình chụp ở Thiền viện Bát Nhã đó, nó giống hoa Trang (Mẫu đơn) nhưng lại không phải là hoa Trang.










    23. Hoa ..













    24. Hoa Hồng Mai.. (giống hoa Mai nên tôi tạm gọi thế)






    25. Hoa Pensée





    26. Hoa chụp ở Thất của cô Minh Tâm (nickname: hiiiiiiiiiiiiiiiiiii)















    27. Hoa "búp bê tim tím"...

    Tôi tự đặt cho loài hoa này đó, vì nhìn đóa hoa rất giống một búp bê mặc chiếc váy xòe..

      kimhuynh56
      kimhuynh56 wrote on Aug 1
      " 27. Hoa "búp bê tim tím"..."
      Tên là Fuchia đó bạn.


    Cám ơn bạn đã ghét thăm và bổ sung cho hoa cái tên (2/8/2011)










    28. Hoa Quỳnh...






















    29. Và buổi sáng cuối cùng ở Đà Lạt, chúng tôi ghé vào ăn sáng ở nhà hàng thủy tạ ở hồ Xuân Hương, thì tôi chụp được mấy tấm hình của một loại hoa thật đẹp được trồng ở một cái bồn, nhìn thật là đẹp.










    Còn rất nhiều loài hoa nữa ở Đà Lạt, nhất là những loài hoa dại mà những lần đi Đà Lạt trước đây tôi chụp được và những loài hoa cao quí khác mà tôi không đưa vào đây. Ở đây tôi chỉ đưa vào entry này những hình ảnh hoa mà chúng tôi chụp được trên những đoạn đường mà chúng tôi đi qua mà thôi. Và hương sắc của hoa Đà Lạt thì tôi và các bạn cũng đã từng đi qua Đà Lạt đều cảm nhận được từ xứ sở mù sương với thông reo và đây hương hoa này.

    Và một tí âm vang trong tôi.. một sự nuối tiếc, tiêng tiếc lắm một thời những khung cảnh hài hòa của xứ sở này nay đã biến mất, tiếc lắm, nhưng chẳng thể thay đổi gì được nữa, quả đất cứ ấm lên, và nhà cửa cứ không hài hòa trật tự mọc lên làm phá vỡ khung trời thơ mộng của xứ Đà Lạt mộng mơ này.. tiếc lắm thay.

    Mong rằng kế tiếp người ta đã nhận ra để giữ gìn những gì còn lại, làm sao cho vẻ đẹp hiện đại hài hòa trong cái nguyên sơ của núi rừng Đà Lạt...Mong lắm thay..

    Và thế đó, trong chuyến đi ngắn ngày này của chúng tôi, chúng tôi không chỉ thu hoạch cho no đôi mắt về hoa về phong cảnh hữu tình... mà chúng tôi còn cảm nhận được những tình cảm đầm ấm bè bạn quanh ta.








    Tạm biệt nhé Đà Lạt ơi!

    TTM
    Viết lại những cảm nhận về chuyến đi Đà Lạt từ ngày 7-9/7/2011



Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM