Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người'

Rating:
Category:Music
Genre: Classic Rock
Artist:TCS




    Tạ Ơn
    Trịnh Công Sơn


    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
    tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.


    Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
    Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
    Em ra đi như thoáng gió thầm
    để lại đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đă xa
    thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
    Cây sang Thu lá úa rơi mù
    Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ


    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    tình sáng ngời như sao xuống từ trời

    Trịnh Công Sơn.




Đọc tiếp ...

Whiskey Lullaby - Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa

Rating:
Category:Music
Genre: Country
Artist:Brad Paisley & Alison Krauss


    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa


    'Whiskey Lullaby' - "Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh"... (Dungmustafa)


    Em đã nói với anh rằng bài hát này đã giúp em sống, giúp em có đủ nghị lực để quên anh. Có lẽ là không đúng phải không em? Em đang cố nuốt những giọt nước mắt xót thương cho mối tình 5 năm của chúng ta để quên đi quá khứ, quên đi hình ảnh về anh, quên đi những tủi buồn mà 5 năm qua em đã chịu đựng một mình.



    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa.
    Ảnh: Ifty Amin.


    Em đã hy sinh rất nhiều cho anh, đã chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều nơi anh, đã tự huyễn hoặc bản thân mình về anh. Để rồi một ngày em nhận ra rằng em chẳng là gì cả trong mắt anh. Kẻ phản bội ư? kẻ bạc bẽo vô tình?... Có lẽ là vậy!


    Giờ thì em đã đi xa lắm rồi, ngày em đi em nói với anh rằng em ra đi vì em không muốn anh khổ, em ra đi vì em không hoàn hảo trong mắt anh, em ra đi để cho anh được yêu người mà anh ao ước, anh phải được yêu nhiều hơn một lần để biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào.


    Ngày em đi anh cũng hào hứng lắm, cũng nhìn thấy một bầu trời tự do trước mặt, cũng nhìn thấy cái sức mạnh của một kẻ chinh phục nó ghê gớm đến thế nào. Anh đã cho mình những cái quyền lớn lao lắm, cái ảo tưởng về một tương lai hoàn hảo lắm. Em biết, em khóc và em đã mừng cho anh. Rồi em nói, đã đến lúc em phải sống cho mình. Anh biết, anh không khóc mà chỉ thấy mình bừng tỉnh.





    Quá khứ ùa về, hạnh phúc, đau khổ, sai lầm và ân hận. Em biết nhưng không còn kịp nữa. Em nói với anh: "Em đã khác xưa rồi... Giờ đây cái còn lại trong em chỉ là người đàn ông duy nhất lấy đi nhiều nước mắt, nhiều tình yêu nhất nơi em là anh, chỉ vậy thôi".


    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa. Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh.


    Tạm biệt kutthoi, hãy sống thật hạnh phúc em nhé!


      Whiskey Lullaby



      She put him out like the burnin' end of a midnight cigarette
      She broke his heart he spent his whole life tryin' to forget
      We watched him drink his pain away a little at a time
      But he never could get drunk enough to get her off his mind
      Until the night


      [1st Chorus]

      He put that bottle to his head and pulled the trigger
      And finally drank away her memory
      Life is short but this time it was bigger
      Than the strength he had to get up off his knees
      We found him with his face down in the pillow
      With a note that said I'll love her till I die
      And when we buried him beneath the willow
      The angels sang a whiskey lullaby


      (Sing lullaby)

      The rumors flew but nobody knew how much she blamed herself
      For years and years she tried to hide the whiskey on her breath
      She finally drank her pain away a little at a time
      But she never could get drunk enough to get him off her mind
      Until the night


      [2nd Chorus]

      She put that bottle to her head and pulled the trigger
      And finally drank away his memory
      Life is short but this time it was bigger
      Than the strength she had to get up off her knees
      We found her with her face down in the pillow
      Clinging to his picture for dear life
      We laid her next to him beneath the willow
      While the angels sang a whiskey lullaby

      Dungmustafa



      Thể hiện: Brad Paisley & Alison Krauss

      http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/van-hoa/2010/07/3ba1e729/

Đọc tiếp ...

Whiskey Lullaby - Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa

Rating:
Category:Music
Genre: Country
Artist:Brad Paisley & Alison Krauss


    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa


    'Whiskey Lullaby' - "Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh"... (Dungmustafa)


    Em đã nói với anh rằng bài hát này đã giúp em sống, giúp em có đủ nghị lực để quên anh. Có lẽ là không đúng phải không em? Em đang cố nuốt những giọt nước mắt xót thương cho mối tình 5 năm của chúng ta để quên đi quá khứ, quên đi hình ảnh về anh, quên đi những tủi buồn mà 5 năm qua em đã chịu đựng một mình.



    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa.
    Ảnh: Ifty Amin.


    Em đã hy sinh rất nhiều cho anh, đã chờ đợi và kỳ vọng rất nhiều nơi anh, đã tự huyễn hoặc bản thân mình về anh. Để rồi một ngày em nhận ra rằng em chẳng là gì cả trong mắt anh. Kẻ phản bội ư? kẻ bạc bẽo vô tình?... Có lẽ là vậy!


    Giờ thì em đã đi xa lắm rồi, ngày em đi em nói với anh rằng em ra đi vì em không muốn anh khổ, em ra đi vì em không hoàn hảo trong mắt anh, em ra đi để cho anh được yêu người mà anh ao ước, anh phải được yêu nhiều hơn một lần để biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào.


    Ngày em đi anh cũng hào hứng lắm, cũng nhìn thấy một bầu trời tự do trước mặt, cũng nhìn thấy cái sức mạnh của một kẻ chinh phục nó ghê gớm đến thế nào. Anh đã cho mình những cái quyền lớn lao lắm, cái ảo tưởng về một tương lai hoàn hảo lắm. Em biết, em khóc và em đã mừng cho anh. Rồi em nói, đã đến lúc em phải sống cho mình. Anh biết, anh không khóc mà chỉ thấy mình bừng tỉnh.





    Quá khứ ùa về, hạnh phúc, đau khổ, sai lầm và ân hận. Em biết nhưng không còn kịp nữa. Em nói với anh: "Em đã khác xưa rồi... Giờ đây cái còn lại trong em chỉ là người đàn ông duy nhất lấy đi nhiều nước mắt, nhiều tình yêu nhất nơi em là anh, chỉ vậy thôi".


    Lời ru tình yêu giờ chia thành hai nửa. Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh.


    Tạm biệt kutthoi, hãy sống thật hạnh phúc em nhé!


      Whiskey Lullaby



      She put him out like the burnin' end of a midnight cigarette
      She broke his heart he spent his whole life tryin' to forget
      We watched him drink his pain away a little at a time
      But he never could get drunk enough to get her off his mind
      Until the night


      [1st Chorus]

      He put that bottle to his head and pulled the trigger
      And finally drank away her memory
      Life is short but this time it was bigger
      Than the strength he had to get up off his knees
      We found him with his face down in the pillow
      With a note that said I'll love her till I die
      And when we buried him beneath the willow
      The angels sang a whiskey lullaby


      (Sing lullaby)

      The rumors flew but nobody knew how much she blamed herself
      For years and years she tried to hide the whiskey on her breath
      She finally drank her pain away a little at a time
      But she never could get drunk enough to get him off her mind
      Until the night


      [2nd Chorus]

      She put that bottle to her head and pulled the trigger
      And finally drank away his memory
      Life is short but this time it was bigger
      Than the strength she had to get up off her knees
      We found her with her face down in the pillow
      Clinging to his picture for dear life
      We laid her next to him beneath the willow
      While the angels sang a whiskey lullaby

      Dungmustafa



      Thể hiện: Brad Paisley & Alison Krauss

      http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/van-hoa/2010/07/3ba1e729/

Đọc tiếp ...

Mắt hỏi - Đặng Xuân Trường

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/435295/Mat-hoi.html
Thứ Tư, 27/04/2011, 05:31 (GMT+7)

Mắt hỏi


TT - Nhìn (*) là triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Đặng Xuân Trường tại Hà Nội. Tên triển lãm không thể ngắn gọn hơn. Nhìn, “cộc lốc” như một lần bấm máy, mỗi lần bấm máy là một lần nhìn, giữ lại một khoảnh khắc của cuộc sống mà mình nhìn thấy.

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Hình

Tác phẩm trong triển lãm Nhìn của Đăng Xuân Trường


Đặng Xuân Trường rong ruổi một mình một “ngựa” sáu năm trời từ 2002-2007 khắp vùng Tây Bắc, từ Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai sang Hà Giang chụp rồi chọn 23 bức cho triển lãm này. Trường chỉ chụp bằng một máy Nikon, một ống kính 105 mở 1.8. Với nhiếp ảnh, máy và ống kính là con mắt, là cách nhìn. Tìm được con mắt cho mình đã là thành công rồi, là biết nhìn rồi.



23 bức ảnh của Nhìn đều là ảnh đen trắng, đều chụp đề tài trẻ con, các em bé của các dân tộc thiểu số. Với nhiếp ảnh thì nội dung quan trọng hơn nghệ thuật, đề tài quan trọng hơn cách xử lý đề tài. Ánh sáng, bố cục, góc máy được Trường lưu tâm vừa đủ. Suy cho cùng những thứ đó chỉ là phương tiện, không là mục đích của nhiếp ảnh. Không ít nhà nhiếp ảnh hiện nay đều lạm dụng ánh sáng, bố cục, góc máy, lạm dụng hình thức, kỹ thuật để lấp liếm, che đậy cái cốt lõi của nhiếp ảnh chính là nội dung.


23 bức ảnh là 23 trẻ thơ, 23 ánh nhìn, nhìn thẳng vào ống kính, nhìn thẳng vào người xem, nhìn về phía trước, 23 ngây thơ, 23 trong vắt gần với tự nhiên, gần với trời mây, rừng núi, không đục, bụi và ồn ào như đô thị.


23 “nhìn” đều là ảnh chân dung nhưng phần nền đã được làm mất nét, phục trang của nhân vật cũng không còn là điều chính. Nói tóm lại chỉ còn những đôi mắt, chỉ còn nhìn là thông tin chính.


Chụp người lớn đã khó, chụp trẻ con còn khó  hơn. Trong 23 bức ảnh của Trường, các nhân vật đều rất tự  nhiên. Không gò ép, không khiên cưỡng, không có  sự sắp đặt. Trường đi đi lại lại, gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu với các em, thân rồi, quen rồi mới chụp. Các em bé không bị cảm giác đứng trước ống kính máy ảnh.


Có cảm giác Trường nhìn các em, các em bé nhìn Trường, họ đang “trò chuyện với nhau” bằng mắt chứ không phải là một nhiếp ảnh gia đang bấm máy và các em bé thì đang diễn trước ống kính.


Có một điều thật đặc biệt không nằm ở bản thân những bức ảnh mà ở cách thức trưng bày những bức ảnh. Trường chu đáo và kỹ lưỡng, từ chọn bo, chọn khung (loại không lắp kính), dây treo tranh, cách treo, màu sơn tường đến mấy cái bục trang trí thêm cho không gian phòng triển lãm. Thái độ làm việc ấy là sự tôn trọng mình và tôn trọng người xem. Khách quan mà nói, những tác phẩm nhiếp ảnh này của Đặng Xuân Trường xứng đáng được tôn trọng như vậy.


Đằng sau Nhìn hình như có một điều gì đấy bắt người xem phải xem lâu hơn, phải nghĩ ngợi, phải thấy không đành lòng. Có lẽ đằng sau 23 bức ảnh ấy là 23 câu hỏi, không phải câu hỏi của các em mà là câu hỏi của chính người chụp, của Đặng Xuân Trường. Đằng sau 23 đôi mắt ấy là con mắt của Trường. Nói cách khác, cái nhìn 24 chính là cái nhìn của tác giả ẩn đằng sau 23 ánh nhìn của nhân vật, cái nhìn như một câu hỏi.


Thông tin của Nhìn chính là câu hỏi, những người lớn sẽ làm gì, giúp gì cho các em để bát cơm của các em được đầy hơn, quần áo lành lặn hơn, lớp học khang trang hơn… để những tuổi thơ ấy được đẹp hơn. Những câu hỏi giản dị, những ước muốn giản dị, nhưng…

LÊ THIẾT CƯƠNG






Đặng Xuân Trường 'Nhìn' trẻ H'Mông trên ảnh đen trắng


Ảnh trẻ em vùng cao của Đặng Xuân Trường không mang triết lý cao xa, mà chủ yếu và đơn giản là những ánh nhìn thẳng vào ống kính, như thể những bức ảnh đang nhìn người chụp, chứ không phải ngược lại.
BB

Toàn bộ triển lãm NHÌN gồm hơn 20 bức ảnh đen trắng, đều lấy đề tài đặc tả ánh mắt trẻ em H'Mông vùng cao phía Bắc.

Triển lãm "Nhìn" khai mạc chiều 20/4 tại Triển lãm văn hóa nghệ thuật (29 Hàng Bài, Hà Nội) gồm hơn 20 bức ảnh đen trắng, đều lấy đề tài đặc tả ánh mắt trẻ em H'Mông vùng cao phía Bắc.

Có ánh nhìn táo bạo trực diện, mang tính cách mạnh mẽ đặc trưng của người H'Mông.

Có ánh nhìn táo bạo trực diện, mang tính cách mạnh mẽ đặc trưng của người H'Mông.

Cũng có ánh mắt e dè sợ sệt.

Cũng có ánh mắt e ngại và đầy tò mò.

Đỗ Xuân Trường chụp những bức ảnh này trong rất nhiều chuyến đi rong ruổi từ Sơn La, Lai Châu qua Lào Cai, Hà Giang, bằng xe máy, suốt nhiều năm.

Đặng Xuân Trường chụp những bức ảnh này trong rất nhiều chuyến đi rong ruổi bằng xe máy từ Sơn La, Lai Châu qua Lào Cai, Hà Giang, suốt nhiều năm.

Tự nhìn nhận như một người hoạt động "đa di năng", tham gia cả điện ảnh và những loại hình nghệ thuật đương đại, nhưng nhiếp ảnh luôn mang lại cho Đỗ Xuân Trường cảm hứng sáng tạo lớn nhất.

Tự nhìn nhận như một người hoạt động "đa di năng", tham gia cả điện ảnh và những loại hình nghệ thuật đương đại, nhưng nhiếp ảnh luôn mang lại cho anh cảm hứng sáng tạo lớn nhất.

Như nhiều người chụp ảnh khác, Đỗ Xuân Trường cũng khai phá mảng đề tài trẻ em vùng cao, nhưng đôi lúc có những dấu ấn khác biệt thú vị.

Khai phá mảng đề tài trẻ em vùng cao không phải là việc làm mới mẻ, nhưng đôi lúc anh có những dấu ấn khác biệt thú vị.

Những chuyến đi của anh không bao giờ chỉ để chụp ảnh không thôi. Mỗi chuyến đi của Trường luôn lỉnh kỉnh hàng bao tải quần áo và kẹo bánh cho lũ trẻ, mua bằng tiền tích cóp được, đôi khi có bạn bè gửi giúp.

Những chuyến đi của anh không bao giờ chỉ để chụp ảnh không thôi. Sau chiếc xe máy của Trường luôn lỉnh kỉnh hàng bao tải quần áo và kẹo bánh cho lũ trẻ, mua bằng tiền tích cóp được, đôi khi có bạn bè gửi giúp.

Sự quan tâm tới những đứa trẻ nghèo khó ở vùng cao, đối với Đỗ Xuân Trường đơn giản và hiển nhiên như chính quan niệm của anh về nhiếp ảnh...

Sự quan tâm tới những đứa trẻ nghèo khó ở vùng cao, đối với Đặng Xuân Trường đơn giản và hiển nhiên như chính quan niệm của anh về nhiếp ảnh...

... khi có người hỏi: Vì sao tên triển lãm chỉ có một chữ NHÌN, và vì sao chỉ toàn trẻ con H'Mông ? Đỗ Xuân Trường đáp: Vì chúng là cuộc sống.

... khi có người hỏi: "Vì sao tên triển lãm chỉ có một chữ "Nhìn", và vì sao chỉ toàn trẻ con H'Mông?", anh đáp: "Vì chúng là cuộc sống".

Đỗ Lập

http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thuat/2011/04/dang-xuan-truong-nhin-tre-h-mong-tren-anh-den-trang/









Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Moonbel ơi ời ! Chúc mừng sinh nhật em (13/5)

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Khi Chị lập trang Multiply này thì chị biết Huyền Trân trước rồi mới biết em, lúc em vào trang Mul của chị đọc vài câu vè chị viết:

      Vợ là cái gối ôm
      Cho anh ôm vào lòng
      Vợ là cái lòng thòng
      Anh suốt đời mang theo..

    em vào comment lúc ấy còn tưởng chị là đàn ông nữa chứ, buồn cười nhỉ!


    Vậy mà thoắt đó đã một thoáng, đã hơn một năm rồi, rồi cũng mới hôm nào chị em mình còn dắt nhau đi khắp Phnom Penh em nhỉ ! chỉ mới thoáng đó thôi, giờ em lại biền biệt trời xa rồi.

    Trong đường link này đầy đủ các entry mà chị em mình rong ruổi Phnom Penh đó em, nhớ lưu lại em nhé.
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/99/99











    Mùa sinh nhật của em - cái tuổi Kim Ngưu - cái tháng năm rợp trời của mùa Phượng nở, mùa của tuổi học trò rưng rức nhớ thương, nên con gái gì mà hơn băm rồi mà cứ như nữ sinh phơi phới chẳng thấy dáng gì của người phụ nữ theo chồng lặn lội phương trời xa.







    Mùa sinh nhật của em im ắng, vì Mul vắng lặng, vì ai cũng đâu đó những nỗi niềm riêng, chị cũng vậy bận bịu với cuộc đời ... nên viết cho em có vài giòng định trước 30/4 giăng lên, thế mà cũng kéo mãi tới hôm nay ngồi cặm vụi mãi vẫn chưa xong, mà chẳng sao, cho em hưởng cả trời tháng năm rực nắng em nhé!


    Còn đây là đường link của entry chào mừng ngày hạnh ngộ tại Sài Gòn em nhé.
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/92
    http://huynhtran.multiply.com/photos/album/113


    Chúc mừng sinh nhật em - em mãi là Mun đen thui của chị. Mãi là đứa em nhỏ của mấy chị lớn. Mãi là đứa bạn tưng tưng (của Ngáo, của Khúc và) của các bạn...


    Mọi cực khổ của đời người rồi cũng sẽ vượt qua thôi em... Chúc em mãi có cuộc sống bình yên đầy niềm vui em nhé.


    Bà già của em.
    TTM.















    ♥♥♥♥♥♥
    đồng hồ giờ Việt Nam và đồng hồ giờ Belgium đó nha Mun đen thui.



Đọc tiếp ...

Tháng năm !

Start:     Apr 28, '11 6:00p
End:     May 3, '11 6:00p




    Tháng năm trời rợp nắng
    Bên phố chiều xa vắng
    Hạ chợt chông chênh về
    Phượng đỏ còn rực nắng ?

    Góc phố còn xôn xao.
    Bụi đỏ vướng chân về..


    TTM
    PP. 27/04/2011





Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Sẽ phải chọn một hướng đi cho cuộc đời..

Rating:
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTM





    Về chuyến bay tối 13/4/2011, Hoàn đi đón mình mà nhìn mặt không vui, cứ quay ra cửa kiếng nhìn khó đăm đăm, mình lại cảm thấy buồn, sao nhỉ? Sao mà chưa bao giờ chồng cho mình được một thoáng ấm áp bên chồng nhỉ? Sao mà cái nụ cười cái niềm vui nho nhỏ ấy như một loại hàng cực kỳ xa xí đối với mình vậy?

    Trên xe mình ngồi nhắc đến con gái, vì Ngọc Hà và cháu Minh sẽ bay từ Hà Nội về thăm nhà vào ngày hôm sau, mình nhắc con gái năm nay là 34 tuổi (1977-2011), thì vợ chồng mình sống chung đến năm nay là 35 năm, thực tình mình nghĩ đến cái kỷ niệm sống chung 35 năm với chồng, nhưng chẳng thấy phản hồi.

    Về nhà cả nhà ăn tối xong thì rất muộn rồi. Tối nghỉ ngơi thấy Hoàn xa vắng thì mình hỏi có việc gì không, thì Hoàn nói vợ chồng 35 sống chung mà chỉ còn tình nghĩa chứ không có tình yêu, 35 năm nay anh ấy sống khổ sở không một ngày vui... sống trong nhà mình mà anh ấy cô đơn, các con lớn thì chúng có cuộc sống của chúng, anh ấy ở trong nhà mà đi về thui thủi một mình, vợ thì biền biệt, về nói chuyện với vợ thì chỉ có gây gỗ cãi nhau... anh ấy nói không còn có chút tình yêu với mình chút nào cả...!! mà anh ấy cần sống riêng cho hạnh phúc của mình, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu...


    Ôi! mình nghe mà cay đắng tan vỡ từng mảnh trong lòng.

    Cô đơn với con cái ư! từ nhỏ tới lớn có bao giờ anh ấy chơi đùa với con cái, có bao giờ tổ chức vui chơi cho con cái, việc học mà mình bàn với anh ấy thì anh ấy la mình là kệ tụi nó... có bao giờ anh ấy với vai trò người cha, người trụ cột của gia đình là lo cho các con đâu!!

    Bây giờ các con lớn trưởng thành rồi, là người tốt trong xã hội, con ngoan trong gia đình, đáng lẽ anh ấy phải vui và hãnh diện vì con cái chứ, tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy?

    Mình lại nhớ tới ba ông nội và ông ngoại quá.

    Ông ngoại thì vui mừng khi thấy con cháu đi làm, vui khi thấy chủ nhật các cháu về thăm, ngồi một chỗ mà nhìn con cháu ríu rít bên nhau, vì ông đâu còn ăn được nữa. Đứa nào không đi làm việc mà đến thăm ông trong ngày đi làm là ông hỏi ngay vì sao. Ông sống già trong yên ổn an trú trong ngôi nhà, ông làm cho con cháu yên ổn trong lòng quá.

    Ông nội, thì khác hẳn, ông không cảm thấy hạnh phúc khi ở chung với con và cháu nội ruột của mình, ông nói ông cô đơn, ông nhớ tới mấy đứa cháu nội (con của chú Ẩn - con nuôi của ông), trong khi đó mấy đứa nó đi từ Định Quán đi ngang qua Hố nai, chỉ quẹo vào 5 phút đường là vào tới nhà mình, vậy mà không một lần chúng ghé vào thăm ông? Ông tự tạo cho mình sự cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình, vì ông không an trú trong hiện tại, mà vọng tưởng tới điều không có.


    Còn người vợ này, ôi! tháng ngày bôn ba, gái có công chồng vẫn phụ. Biết kể sao cho hết nhỉ? Lấy nhau từ khi 23 tuổi anh ấy 21 tuổi, mình chỉ biết một mình cặm cụi làm việc, chồng yếu hơn tí thì mình phải cố gắng đâu có sao, vừa làm đàn ông vừa làm đàn bà thì cực lắm, nhưng mình luôn cố gắng làm bao điều chỉ mong đợi từ từ khi anh ấy trưởng thành sẽ hiểu biết, sẽ biết sống người hơn một chút, biết luân lý đạo đức gia đình, biết thương yêu vợ con hơn,

    Nhưng đến bây giờ đây là lần thứ hai, lại nghe những lời nói phũ phàng. Nghe mà tan nát cả cõi lòng.


    Thấy anh đi làm về chăm sóc vườn tược cây cối, đưa đón mình đi đây đi đó - Mình là tưởng rằng anh ấy đã hiểu biết về trách nhiệm của người đàn ông, và việc làm đó là xuất phát từ tấm lòng, từ tấm chân tình, là sự vun xới, chăm sóc, xây dựng gia đình của một người đàn ông đối với vợ con... thế là mình vui mừng ấm áp. Mình luôn nghĩ tới những khía cạnh tốt của anh ấy để mà vui sống.




    dù rằng trong việc đưa đón đó luôn kèm theo sự cáu gắt vật vã mình - thì anh ấy nói mình thích thì đưa mình đi chứ anh ấy không hứng thú trong việc đi của mình. Nghe mà hết cả ý nghĩa của cuộc đời.

    Thế là mình hỏi vì sao anh ấy nói như vậy, sao lẫn lộn giữa tình nghĩa thương yêu sâu thẳm của vợ chồng và tình yêu đơn thuần trai gái

Đọc tiếp ...

Hướng dẫn lấy code hình từ album ở Mutiply.





      Hôm xưa, bên nhà Ròm có hướng dẫn tôi các lấy code hình từ các trang net khác, lúc đầu thì tôi cũng lọng cọng, nhưng bây giờ tôi quen rồi, và tôi lại thấy hay, vì từ đây tôi có thể lấy code hình ngay từ chính cái album hình mà mình vừa upload vào Multiply mà không cần phải upload vào photobucket nữa.


    Dĩ nhiên là post hình vào photobucket thì còn có thể làm được cái slideshows để tặng bạn bè, nhưng nếu bạn không thanh toán phí phục vụ cho photobucket thì dung lượng được phép sử dụng vẫn bị giới hạn, do đó cách lấy code từ album hình ở chính Multiply của mình thì vẫn thật là tiện ích đó. Sẵn anh dongngan hỏi, thì tôi lại cặm cụi viết cái entry này tặng bạn bè tôi.


    Trước hết là bạn đã post hình lên photo của Multiply, hay là bạn muốn lấy một cái hình nào đó mà bạn bè vừa gửi cho mình, hoặc là bạn muốn lấy hình từ các trang web khác ... thì bạn hãy làm theo cách sau:


    1. Để con chuột vào ở giữa đầu trang của tấm hình, rồi giữ chuột trái rê con chuột đi xuống tấm hình (bước 1) cho nó trở màu thì bạn click phải của chuột (bước 2) sẽ hiện hình của bước 1 và 2 như sau:




    2. Bước cuối cùng là khi ở bước 2 thấy hiện ra code ở dòng: "View selection source" thì bạn nhấn Ctrl + C để copy cái code đó và past vào comment nào mà bạn muốn post vào hoặc là post vào trang entry của album hình mà bạn vừa upload lên, mời các bạn xem mấy cái album ở trang photo của tôi để tham khảo thêm nhé.




    3. Lưu ý: khi post hình vào album hình ở Multiply, thì khổ (size) của hình có khi cỡ hình rất lớn, tùy do bạn chọn lúc chụp hình, mà khổ của các trang Multiply thì thường ở khổ 640x480, nên khi bạn copy code xong thì chú ý điều này, nếu thấy cái size của code lớn hơn thì hãy dùng qui tắc tam suất để điều chỉnh lại khổ cho vừa với trang comment hay trang entry nhé.

    <img id="photoimg" class="photoimg" src="http://multiply.com/mu/huynhtran/image/2/photos/118/800x800/1/19001.JPG?et=9w6uf%2CO9lBo6M00MqQf%2Blg&amp;nmid=433857034" width="690.6666666666666" height="518">


    Code ở đây với chiều rộng là 690.66 và cao là 518 thì cũng vừa với khổ của trang entry, tuy nhiên nếu mà bạn muốn nhỏ hơn thì cứ chỉnh lại theo qui tắc tam suất nhé và bạn thử copy cái code này bỏ vào 1 comment xem sao nhé.


    Chúc các bạn ngày chủ nhật bình an.
    TTM
    PP. 24/4/2011.



Đọc tiếp ...

Hoa Đỗ Quyên bonsai. - Lấy bên nhà Ròm.






    Ngoài hoa Mai ra, thì tôi rất thích hoa Đỗ Quyên này, mà ở VN thì chỉ mỗi ở Đà Lạt là trồng được, Tết năm nào tôi cũng ráng mua một chậu về để ở bàn chơi. Mà chăm cực lắm, phải cho nước đá ở quanh chậu cho nó lạnh lẽo tí, chứ cái nóng ở SG nếu không chăm sóc tốt thì không làm cho nó nở ra tươi tắn được.

    Nghĩ cũng thật là tội nghiệp cho những loài hoa khi mà vì ta thích quá, cứ ép nó sống ở cái nơi không phù hợp với nó...

    TTM




BON SAI HOA ĐỔ QUYÊN 



























Cám ơn em nhé Ròm ơi!


PP. Chiều Chủ nhật 24/04/2011
đưa vào đây một bản nhạc là lạ chưa nghe lần nào.




Đọc tiếp ...

Bạn từ đâu đến..



Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói




Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..





Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM